Dù không giành được giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, nhưng nữ sinh dân tộc Mông ở Hà Giang vẫn xuất sắc đỗ vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân với số điểm ấn tượng. Em là Triệu Thị Dung, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Hành trình vượt khó của nữ sinh người Mông
Sinh ra và lớn lên ở xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc - một trong những huyện nghèo nhất cả nước, Dung luôn khao khát thoát khỏi đói nghèo bằng con đường học tập. Em chia sẻ: "Em muốn trở thành cảnh sát để giúp đỡ bà con vùng cao, bảo vệ an ninh trật tự".
Ngay từ nhỏ, Dung đã đam mê môn Lịch sử. Em dành nhiều thời gian tìm hiểu các sự kiện lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Năm lớp 11, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, em trượt giải.
Không bỏ cuộc sau thất bại
Thất bại ở kỳ thi quốc gia không làm Dung nản chí. Em quyết tâm ôn luyện để thi vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Với mục tiêu rõ ràng, em tập trung học các môn thuộc khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Kết quả, em đạt 27,5 điểm, trong đó Lịch sử 9,5 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Địa lý 9,5 điểm.
Với số điểm này, Dung đỗ vào ngành Điều tra hình sự của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Đây là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường năm 2024.
Niềm vui của gia đình và thầy cô
Thầy Nguyễn Văn Hùng, giáo viên chủ nhiệm của Dung, cho biết: "Dung là học sinh rất chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Em luôn đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả này xứng đáng với sự nỗ lực của em".
Mẹ của Dung, bà Lý Thị Sinh, xúc động nói: "Gia đình rất tự hào về con. Dù nhà nghèo, nhưng con luôn cố gắng học giỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng lo cho con ăn học thành tài".
Tấm gương sáng cho học sinh vùng cao
Câu chuyện của Triệu Thị Dung là minh chứng cho nghị lực vượt khó của học sinh vùng cao. Dù không đạt giải quốc gia, nhưng em vẫn đạt được ước mơ vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Em trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ ở huyện Mèo Vạc noi theo.
Hiện tại, Dung đang chuẩn bị hành trang để nhập học vào tháng 9 tới. Em dự định sẽ học thật tốt để sau này trở về quê hương phục vụ.



