Chị Lý Giai, 33 tuổi, một nữ lao công tại Đại học Công nghệ Thành Đô (Trung Quốc), đã khiến nhiều người khâm phục khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ sau một năm miệt mài tự học. Thành tích này giúp chị trở thành lao công đầu tiên trong lịch sử 70 năm của ngôi trường được nhận vào bậc đào tạo sau đại học.
Hành trình từ lao công đến học viên cao học
Chia sẻ với báo Cover News, Lý Giai xúc động cho biết: “Tôi đã nghe thấy tên mình vang lên từ hệ thống phát thanh của trường lần đầu tiên trong đời”. Vào trưa ngày 28/5, ngồi dưới hàng cây đối diện khu vực mình vẫn quét dọn mỗi ngày, người phụ nữ 33 tuổi dõi theo dòng sinh viên vừa tan học với ánh mắt rạng ngời. Sau nhiều năm lặng lẽ làm việc trong khuôn viên trường, giấc mơ được trở thành một phần của môi trường học thuật cuối cùng đã thành hiện thực.
Lý Giai là mẹ của hai con nhỏ. Năm 2021, với tấm bằng cao đẳng, chị vào làm lao công tại Đại học Công nghệ Thành Đô, đảm nhận công việc vệ sinh quảng trường và các tuyến đường trước Học viện Truyền thông Khoa học và Nghệ thuật. Mỗi ngày của chị gắn với việc quét lá rụng, dọn dẹp và thu gom rác thải trong khuôn viên trường.
Động lực từ gia đình
Động lực thôi thúc chị quay lại con đường học tập đến từ chính các con của mình. Con lớn đang học lớp 4, trong khi con út mới bước vào lớp 1. “Tôi muốn đồng hành cùng các con theo một cách khác, cùng các con trưởng thành”, chị nói.
Phương pháp tự học hiệu quả
Không có điều kiện tham gia các lớp luyện thi, Lý Giai lựa chọn con đường tự học. Chị tận dụng từng khoảng thời gian ngắn trong ngày để ôn tập. Buổi trưa sau giờ làm, chị tranh thủ đọc sách và giải đề trong lúc nấu ăn. Những lúc nghỉ giữa ca làm việc, chị mở điện thoại để xem lại các ghi chú và kiến thức đã lưu. Đêm xuống, khi các con đã hoàn thành bài tập và đi ngủ, chị mới có được khoảng thời gian học tập tập trung nhất.
Đối với môn tiếng Anh, chị luyện tập bằng cách làm đề thi các năm trước, nghe các ứng dụng học tập và giải bài tập. Riêng môn chuyên ngành, do là lĩnh vực hoàn toàn mới, chị phải dành tới 80% thời gian ôn thi để nghiên cứu giáo trình và tài liệu liên quan. Vào những ngày nghỉ, thư viện trường trở thành nơi học tập quen thuộc của người mẹ hai con.
Không mâu thuẫn giữa hai vai trò
Theo Lý Giai, việc vừa là lao công vừa là thí sinh cao học không hề mâu thuẫn. Cả hai vai trò đều xuất phát từ mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. “Tôi không có lợi thế gì về xuất phát điểm. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm việc tại Đại học Công nghệ Thành Đô. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi vẫn mong có thể tiếp tục gắn bó với ngôi trường này”, chị chia sẻ.



