Ngày 29.5, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM, đã tổ chức lễ tri ân và ra trường cho 342 học sinh lớp 5. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động khi thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cùng ôn lại chặng đường 5 năm đã qua của lứa học sinh vào lớp 1 cách đây 5 năm.
Những em học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022, khi đại dịch Covid-19 đang căng thẳng tại TP.HCM, đã trải qua những trải nghiệm chưa từng có. Ngày khai giảng diễn ra trực tuyến qua Zoom và truyền hình, các em phải học viết chữ qua màn hình. Phải đến sau 4 tháng, các em mới được đến trường gặp thầy cô và bạn bè.
Thời gian trôi nhanh, hôm nay các em đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trong lễ tri ân, các em cài hoa lên áo cha mẹ, bày tỏ lòng biết ơn. Những cái ôm nghẹn ngào của mẹ dành cho con, em bé ngày nào giờ đã lớn khôn.
Thầy Hà Thanh Hải bộc bạch rằng những khó khăn đã qua là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của học sinh, sự đồng hành của thầy cô và cha mẹ. Thầy gửi thông điệp tới phụ huynh hãy tiếp tục đồng hành, dạy dỗ và yêu thương con đúng cách. Thầy cũng chúc các em không ngừng học tập, rèn luyện sức khỏe, tìm ra ý nghĩa của việc học và cách tự học suốt đời, biết yêu bản thân và sống có trách nhiệm.
Cùng ngày, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, cũng tổ chức lễ tri ân cho 264 học sinh lớp 5. Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng, xúc động nhớ lại ngày đầu tiên đến trường của các em với khẩu trang và học trực tuyến. Cô gửi lời nhắn nhủ: các em hãy luôn tò mò, học hỏi, tử tế, bản lĩnh và không sợ vấp ngã.
Trước đó, ngày 27.5, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, cũng tổ chức lễ tổng kết và tri ân. Nhiều nụ cười, giọt nước mắt và những cái ôm đã được dành cho thầy cô. Thầy cô tự hào về các em, những người đã vượt qua khó khăn thời Covid-19 để lớn khôn.



