Là một trong những phóng viên đưa tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó, chúng tôi vẫn nhớ mãi những ngày tháng đầy lo lắng, căng thẳng mà người người, nhà nhà đã cùng nhau vượt qua.
Hành trang đi thi là khẩu trang, cồn sát khuẩn
Ngày 7.7.2021, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai môn ngữ văn và toán, trễ hơn mọi năm do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Trước đó, chiều 6.7, thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Tại cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu (P.Bình Đông, TP.HCM), hành trang mà phụ huynh cho con mang đi thi là lỉnh kỉnh khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài cổng các trường thi, rất đông phụ huynh dõi theo con, nhưng ai cũng chủ động ngồi xa nhau, đeo khẩu trang kín mít, trùm kính chống giọt bắn, ánh mắt đầy lo âu.
Chia sẻ từ phụ huynh
Chị Đào Thị Giàu, trú trên đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, TP.HCM), không giấu nỗi lo khi con thi tốt nghiệp THPT giữa lúc số ca Covid-19 tăng cao. Chúng tôi còn nhớ lời chị chia sẻ: "Rất lo nhưng chúng tôi cũng mong thi sớm xong sớm, cứ kéo dài thấp thỏm, không biết tình hình dịch bệnh sắp tới ra sao".
Ký ức không thể quên của thầy giáo là F0
Là cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Lý Tuấn Thiện, nay là giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), không thể nào quên mùa thi 5 năm trước. Khi đó, thầy Thiện là giáo viên ngữ văn tại Trường THPT Vĩnh Lộc, thực hiện nhiệm vụ làm giám thị tại hội đồng thi Trường THPT An Lạc (TP.HCM). Khu vực Bình Tân thời điểm đó là "vùng đỏ" khi số ca Covid-19 tăng cao. Trước khi làm nhiệm vụ, thầy giáo phải test Covid-19, kiểm tra sức khỏe để xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện làm cán bộ coi thi, đảm bảo an toàn thông suốt cho kỳ thi. Mang theo nhiều khẩu trang, cồn sát khuẩn, kính chống giọt bắn, thầy Thiện tới điểm thi, chứng kiến tất cả các thí sinh và cán bộ coi thi đều tuân thủ quy định phòng tránh dịch.
"Ai cũng âu lo, song chúng tôi luôn động viên, nhắc nhở các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài, thực hiện tốt nhất bài thi của mình sau 12 năm đèn sách", thầy Thiện hồi tưởng. Các thí sinh ở hội đồng thi năm đó đều rất nghiêm túc, không có sự cố nào trong suốt thời gian thi.
Kỳ thi diễn ra lặng lẽ, đầy lo âu
Năm 2021, thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, đúng 0 giờ ngày 9.7, toàn TP.HCM tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ… Bản thân thầy Lý Tuấn Thiện cũng phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 29.7.2021 và được đưa vào Bệnh viện dã chiến thu dung số 4 ở Bình Chánh để điều trị. Thầy xung phong làm trưởng nhóm của phòng, hỗ trợ, giúp đỡ 4 người còn lại cũng là F0. Sau đó 10 ngày, họ cùng xuất viện khi mọi người đều có kết quả âm tính.
Bài học về sự đoàn kết
Giờ đây, ngồi kể lại những điều đã trải qua với phóng viên, thầy Lý Tuấn Thiện vô cùng bồi hồi khi thấy 5 năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Giáo viên Trường THPT Trưng Vương vẫn luôn kể lại cho các học sinh về những ngày tháng khó khăn trong đại dịch, cho thấy sự đoàn kết, vượt qua mọi thách thức của TP.HCM nói riêng và người Việt Nam nói chung. Bà con chia sẻ cho nhau từng bó rau, miếng thịt, hộp sữa, trái cam..., nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh. Và cho tới hôm nay, khi cuộc sống đã trở lại bình yên, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, mọi người vẫn tiếp tục sẻ chia, đoàn kết, sát cánh bên nhau góp phần xây dựng TP.HCM thịnh vượng, nghĩa tình.
"Tôi cũng mong muốn các em học sinh, những bậc phụ huynh hiểu được rằng trải qua những biến cố càng khiến chúng ta nhận ra sự sống đáng quý hơn bất cứ điều gì. Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, thử thách, nhưng tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ mạnh mẽ, thích ứng, vươn lên và tìm được cho mình những con đường", thầy Lý Tuấn Thiện bộc bạch.



