Hành Trình Từ Trái Tim Thắp Lửa Ước Mơ Cho Học Sinh Vùng Cao Nguyên Đá
Hành Trình Từ Trái Tim Thắp Lửa Ước Mơ Vùng Cao (15.04.2026)

Hành Trình Từ Trái Tim: Lan Tỏa Tri Thức Và Khát Vọng Trên Cao Nguyên Đá

Ngày 14 và 15 tháng 4, Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên khởi xướng đã chinh phục con đường Hạnh Phúc dài 185 km, đi xuyên qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sứ mệnh của hành trình là trao tặng những cuốn sách quý giá, kết nối trái tim tuổi trẻ miền cao nguyên đá, cùng nhau lập chí lớn vượt lên nghịch cảnh để dựng xây quê hương và đất nước.

Những Khó Khăn Và Ước Mơ Tại Trường Đồng Văn

Điểm đến đầu tiên là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đồng Văn, nơi có 474 học sinh với đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ 2 em người Kinh. Dù được Nhà nước hỗ trợ ăn học nội trú, điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều thiếu thốn. Cô Mua Thị Hồng Linh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ rằng việc huy động kinh phí từ phụ huynh để chăm lo đời sống tinh thần là gần như không thể. Nhiều phòng nội trú chưa có ti vi, và vấn đề nan giải nhất là thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt trong mùa khô, khi giáo viên phải đi xin nước từ nhà dân.

Tuy nhiên, trong khó khăn, ý chí vươn lên của học sinh lại càng mãnh liệt. Em Vàng Mí Nhù, học sinh lớp 12B, đã chia sẻ ước mơ thực tế về ngành du lịch, xuất phát từ việc gia đình có điểm check-in đón khách. "Địa phương có thế mạnh du lịch và văn hóa truyền thống, nên em sẽ học ngành du lịch để làm dịch vụ chuyên nghiệp hơn. Qua đó, em mong giúp người dân tiêu thụ nông sản tại chỗ và quảng bá văn hóa đến du khách", Nhù nói. Cô Linh khẳng định, những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim trở thành điểm tựa tinh thần, là cẩm nang khởi nghiệp giúp học sinh bước vào đời với tâm thế vững vàng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khơi Dậy Khát Vọng Tại Trường Mèo Vạc

Chiều ngày 15 tháng 4, hành trình tiếp tục đến Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Mèo Vạc, trong bối cảnh học sinh lớp 12 đang ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp. Em Vừ Thị Mai, người Mông, chia sẻ ước mơ nhân văn: "Em muốn học ngành thú y để giúp người chăn nuôi và động vật, vì ở vùng cao, con vật là tài sản lớn nhất". Trong khi đó, em Lò Văn Quyến, dân tộc Giáy, lại chọn con đường mạnh mẽ hơn với ước mơ thi vào Trường Sĩ quan Chính trị để bảo vệ biên giới.

Thầy Nguyễn Trường Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khóa học sinh lớp 12 đầu tiên đã đạt tỷ lệ đỗ đại học hơn 60%, đứng thứ 5 tại tỉnh Hà Giang cũ và thứ 40 tại Tuyên Quang mới. Thầy Lâm nhấn mạnh, sự xuất hiện của những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim như một "luồng gió mới" cho công tác định hướng nghề nghiệp. "Nhà trường luôn khuyên học sinh có năng lực tốt thì ôn thi đại học, còn lại thì học nghề để lập nghiệp ngay trên quê hương", thầy nói. Định hướng khởi nghiệp trong ngành du lịch như nhà hàng, khách sạn, homestay đang được đẩy mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Hành Trình

Con đường Hạnh Phúc, được khai mở hơn 60 năm trước, đã phá vỡ thế cô lập của cao nguyên đá. Ngày nay, những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim giống như mạch máu tri thức, phá vỡ rào cản tư duy và dẫn lối thế hệ trẻ tự tin viết lên bản hùng ca lập nghiệp. Hành trình không chỉ trao đi sách, mà còn thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, làm giàu quê hương, biến những ước mơ nhỏ bé thành hiện thực vững chắc trên vùng đất đầy thử thách này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình