Học sinh lớp 9 háo hức trước giờ thi môn ngữ văn vào lớp 10
Học sinh lớp 9 háo hức trước giờ thi môn ngữ văn

Sáng sớm ngày 2.6, tại xã Nhà Bè, TP.HCM, cơn mưa rào mát lạnh đã xua tan cái nóng oi bức, mang đến bầu không khí trong lành cho các thí sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại Trường THCS Lê Văn Hưu, từ 6 giờ sáng, hàng trăm học sinh đã có mặt, rôm rả bàn luận về đề thi và tranh thủ ăn sáng. Điều đặc biệt là trước khi vào cổng, mỗi em đều tự giác đến gặp thầy cô của trường mình để điểm danh. Các giáo viên từ các trường THCS trên địa bàn như Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Quỳ... nhanh tay đánh dấu từng cái tên trên danh sách, đồng thời động viên các em thi tốt. Khi học sinh đã vơi bớt, thầy cô lại tiếp tục gọi điện cho phụ huynh của những em chưa đến điểm thi.

Nỗ lực đảm bảo không thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi

Cách đó khoảng 4 km, tại Trường THCS Nguyễn Thị Hương, sân trường liên tục phát loa gọi tên những thí sinh chưa có mặt, đề phòng các em đã tới nhưng quên báo danh. Nếu học sinh vẫn chưa xuất hiện, thầy cô sẽ lập tức gọi cho phụ huynh, và trong trường hợp không liên lạc được, sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông đến tận nhà. Một giáo viên phụ trách điểm danh (xin giấu tên) chia sẻ: "Khoảng 6 giờ 30, chúng tôi đã bắt đầu gọi điện cho phụ huynh để hỏi thăm. Những năm trước, có trường hợp tôi phải đến tận nhà để tìm và chở thí sinh đi thi."

Công tác điểm danh được thực hiện từ sớm

Để hỗ trợ tốt nhất, nam giáo viên này cho biết đã có mặt từ 5 giờ sáng và việc điểm danh đã bắt đầu từ hôm qua, khi các em tập trung làm thủ tục dự thi. Công tác này sẽ kéo dài đến hết sáng mai (2.6), khi các em thi môn cuối là toán. "Ngày nào cũng nôn nao nhưng hỗ trợ được tụi nhỏ tôi thấy vui lắm", thầy tâm sự, đồng thời cho biết đây là truyền thống của trường được duy trì nhiều năm qua.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thí sinh đặc biệt viết bài bằng tay trái nhờ giáo viên hỗ trợ

Tại điểm thi này có một thí sinh đặc biệt là bạn Ôn Trần Hữu Lễ, học sinh Trường THCS Phước Lộc. Do bị tai nạn giao thông, tay phải của em bị bó bột, không thể viết bài. Vì vậy, cô Trần Thy Trân, giáo viên toán Trường THPT Phước Kiển, được phân công hỗ trợ Lễ ký tên, nghe em làm bài và viết thay. "Tôi hồi hộp lắm vì đây là lần đầu tiên trong đời giáo viên tôi đảm nhận nhiệm vụ này", cô Trân chia sẻ. Trước khi vào phòng thi, cô đã dặn dò Lễ kỹ lưỡng về cách thông báo dấu câu, canh thời gian làm bài. Lễ và cô được bố trí thi ở phòng riêng với máy ghi âm, ghi hình để đảm bảo quy chế.

Thí sinh tự tin với môn văn, lo lắng môn tiếng Anh

Lễ chia sẻ: "Em không lo lắng gì, chỉ e ngại môn tiếng Anh chiều nay. Với môn văn, em đã ôn thơ, truyện và luyện các dạng bài nghị luận văn học như nêu giải pháp, quan điểm đồng tình hoặc phản đối, nêu thực trạng và liên hệ bản thân. Em cũng tập trung vào các chủ đề tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và tình yêu đất nước." Nam sinh hy vọng đạt tổng điểm 3 môn từ 18 trở lên để vào nguyện vọng 1 là Trường THPT Lê Thánh Tôn.

Cấu trúc đề thi và lịch thi các môn

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, đề thi môn ngữ văn sáng nay gồm 2 phần: đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn (5 điểm), đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội (5 điểm), thời gian làm bài 120 phút. Chiều nay, thí sinh thi môn ngoại ngữ trong 90 phút.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình