Gou Bin, nạn nhân của vụ tấn công tàn độc năm 2013 khi mới 6 tuổi, vừa xuất sắc đạt 721/800 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người khuyết tật tại Trung Quốc, theo South China Morning Post. Với thành tích này, cậu trúng tuyển chương trình song bằng ngành y và khoa học máy tính tại Đại học Trường Xuân, tiến gần hơn tới ước mơ trở thành bác sĩ.
Biến cố kinh hoàng năm 6 tuổi
Năm 2013, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, Gou Bin bị một phụ nữ trung niên dụ dỗ khỏi nhà. Khi cậu khóc, hung thủ dọa móc mắt và sau đó đã dùng cành cây móc mắt cậu. Cha mẹ tìm thấy con trai trong tình trạng máu me đầy người. Bác sĩ xác định cả hai dây thần kinh thị giác bị tổn thương không thể phục hồi, khiến cậu mất thị lực vĩnh viễn. Kết quả điều tra cho thấy hung thủ chính là bác dâu của Gou Bin, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Người này sau đó đã nhảy xuống giếng tự tử.
Sau biến cố, Gou Bin được nhóm y bác sĩ do bác sĩ nhãn khoa Dennis Lam Shun-chiu (Hong Kong) dẫn đầu điều trị miễn phí và phẫu thuật cấy mắt giả.
Khởi đầu mới tại Vũ Hán
Năm 2014, Gou Bin cùng cha mẹ chuyển đến Vũ Hán. Một trường dành cho trẻ khiếm thị đã tiếp nhận cậu miễn học phí, đồng thời hỗ trợ cha mẹ tìm việc làm. Tại đây, cậu dần thích nghi và vượt qua mặc cảm nhờ sự động viên từ thầy cô, những người thường kể về các cựu học sinh thành công.
Theo gia đình, Gou Bin luôn giữ thái độ lạc quan. Cậu thường an ủi mẹ hãy quên đi chuyện buồn và nhiều lần bày tỏ mong muốn sau này học lên tiến sĩ.
Âm nhạc và thành tích học tập
Ngoài học, Gou Bin tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cậu học chơi nhiều nhạc cụ và trở thành thành viên ban nhạc của trường với vai trò guitar bass. Đến nay, cậu chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ: sáo bầu (hulusi), ocarina, sáo của người Mỹ bản địa (Native American flute), guitar bass và kèn suona. Năm 2019, cậu từng biểu diễn tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới ở Vũ Hán. Gou Bin cũng yêu thích cờ vây.
Trong những năm học phổ thông, cậu duy trì lịch học nghiêm túc. Chỉ trong một năm, điểm tiếng Anh tăng hơn 40 điểm.
Đỗ đầu khối ngành y với 721 điểm
Gou Bin đạt 721/800 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho học sinh khuyết tật, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất ở khối ngành y trên toàn quốc. Kỳ thi này được tổ chức riêng cho học sinh khuyết tật tại các trường đại học đủ điều kiện, với mức độ khó tương đương kỳ thi gaokao thông thường, nhưng thí sinh được sử dụng đề thi chữ nổi và có thêm thời gian làm bài. Theo truyền thông Trung Quốc, ở kỳ thi gaokao thường năm 2024, chưa đến 1.000 trong tổng số 13,4 triệu thí sinh đạt trên 700 điểm.
Với thành tích này, Gou Bin được nhận vào chương trình song bằng ngành y và khoa học máy tính của Đại học Trường Xuân. Cậu cho biết quyết định theo học ngành y bắt nguồn từ chính trải nghiệm của bản thân sau vụ tấn công. Sau khi tốt nghiệp, cậu mong muốn trở thành bác sĩ, đồng thời trở lại một trường dành cho trẻ khiếm thị để giảng dạy. Theo Gou Bin, đó là cách cậu trao đi sự ấm áp mà mình từng nhận được từ các bác sĩ, thầy cô và những người đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.



