Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trong không khí căng thẳng và hồi hộp. Từ sáng sớm, hàng ngàn phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi, nhiều người không giấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Phụ huynh thấp thỏm chờ con
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi con bước vào phòng thi, nhiều bậc cha mẹ vẫn không khỏi bồn chồn. Chị Nguyễn Thị Lan, có con thi tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: "Cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ mong con làm bài tốt. Đứng ngoài này, tôi chỉ biết cầu trời khấn phật".
Tương tự, anh Trần Văn Hùng, phụ huynh có con thi tại trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Dù biết con đã ôn luyện kỹ, nhưng tôi vẫn lo. Nhìn con vào phòng thi, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn".
Không khí căng thẳng tại các điểm thi
Ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, không khí khá căng thẳng. Các thí sinh tập trung làm bài, trong khi phụ huynh đứng bên ngoài, nhiều người đội nắng, đội mưa để chờ đợi. Một số phụ huynh mang theo ghế nhựa, nước uống để ngồi chờ hàng giờ liền.
Kỳ thi năm nay có hơn 90.000 thí sinh tham dự, với tổng số chỉ tiêu khoảng 70.000. Áp lực cạnh tranh khiến phụ huynh và học sinh đều căng thẳng.
Những câu chuyện cảm động
Không ít phụ huynh vượt đường xa để đưa con đi thi. Chị Hoàng Thị Mai, từ tỉnh Bình Dương lên, cho biết: "Tôi xin nghỉ làm hai ngày để đưa con đi thi. Chỉ mong con đỗ vào trường công lập để gia đình đỡ vất vả".
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh còn chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống cho con trong giờ giải lao. Một số người còn mang theo cả quạt tay để quạt cho con trước khi vào thi.
Lời chúc từ phụ huynh
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã gửi lời chúc đến các thí sinh. Những dòng trạng thái như "Chúc các con làm bài tốt", "Cố lên con yêu" nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.
Kỳ thi sẽ kéo dài trong hai ngày, với các môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 6.



