Một huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã lên tiếng xin lỗi sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh ông tát học sinh ngay tại sân trường lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ SCMP, đoạn clip dài 30 giây được đăng tải trên nền tảng Threads vào ngày 2/6 cho thấy ba người đàn ông mặc áo phông trắng đứng quanh một cậu bé, xung quanh là nhiều học sinh khác mặc áo đấu bóng rổ. Người đàn ông ở giữa đã giật chiếc áo khoác khỏi tay cậu bé và ném xuống đất. Sau đó, ông ta giữ tay trái của cậu bé và dùng chính bàn tay đó tát vào má trái của em ba lần liên tiếp. Sau một khoảng dừng, ông tiếp tục tát thêm ba cái vào má em. Lực tát mạnh đến mức tóc cậu bé bị hất lên rõ rệt. Cuối cùng, người này buông tay và ra hiệu, buộc cậu bé phải tự tát vào má phải của mình. Các đồng đội và hai nhân viên chứng kiến nhưng không can thiệp. Sự việc xảy ra tại trường Hon Wah College ở khu vực Siu Sai Wan (Hong Kong). Huấn luyện viên có hành vi bạo lực là cựu tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng Yung Kam-wah.
Phản ứng của huấn luyện viên
Sau khi clip lan truyền, Yung Kam-wah đã đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận rằng ông không nên áp dụng hình thức kỷ luật như vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông cam kết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của bản thân và không tái phạm. Đồng thời, ông thừa nhận sự việc đã gây tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực tới các học sinh, và sẽ hợp tác với mọi cuộc điều tra liên quan.
Ý kiến từ học sinh
Một số học sinh, trong đó có Nathan, cựu cầu thủ bóng rổ của trường, cho biết thầy Yung từ lâu đã nổi tiếng với phong cách huấn luyện khắc nghiệt. Anh chia sẻ với The Standard: "Tôi từng chứng kiến thầy Yung trừng phạt học sinh như vậy, nhưng giáo dục cần có tình yêu thương. Nếu thầy nghiêm khắc như thế, học sinh chắc chắn sẽ muốn bỏ cuộc." Một cựu thành viên khác, Andy, cho biết huấn luyện viên thường mắng mỏ các cầu thủ khi phát hiện lỗi hoặc sự cẩu thả trong tập luyện.
Phản ứng từ nhà trường và cơ quan chức năng
Trường Hon Wah College xác nhận vụ việc xảy ra trong năm học 2023-2024 và huấn luyện viên liên quan đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Nhà trường đã liên hệ với học sinh bị ảnh hưởng và bố trí các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời gửi thư tới toàn bộ phụ huynh, khẳng định sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho những học sinh có nhu cầu.
Cục trưởng Cục Giáo dục Hong Kong Christine Choi cho biết ngành giáo dục đặc biệt coi trọng vụ việc và đã liên hệ với nhà trường ngay sau khi clip được công bố. Bà nói: "Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vụ việc, đồng thời yêu cầu nhà trường sớm nộp báo cáo để giải trình chi tiết. Chúng tôi cũng sẽ duy trì liên lạc với nhà trường nhằm cung cấp những hỗ trợ phù hợp." Bà Choi nhấn mạnh rằng phúc lợi và sự an toàn của học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu, và Cục Giáo dục đã ban hành hướng dẫn về chuẩn mực ứng xử của giáo viên cũng như quản lý các huấn luyện viên thuê từ bên ngoài.
Lo ngại về xâm hại trẻ em
Đoạn clip đã làm dấy lên lo ngại về việc xâm hại trẻ em. Một tổ chức bảo vệ trẻ em cảnh báo những hành vi như vậy có thể gây tổn thương thể chất và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ.



