Mặc dù khiếm thị bẩm sinh, một cô gái trẻ người Việt Nam đã chinh phục thành công ba trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard, Oxford và Stanford với học bổng thạc sĩ toàn phần. Câu chuyện của cô là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, đặc biệt là những người khuyết tật.
Hành trình vượt khó
Cô gái tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Ngay từ khi chào đời, Nhung đã mắc bệnh lý về mắt và mất thị lực hoàn toàn. Tuy nhiên, với nghị lực phi thường, cô không ngừng nỗ lực học tập. Nhung từng theo học tại trường chuyên và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục theo đuổi ước mơ du học.
Để đạt được kết quả này, Nhung đã dành nhiều năm miệt mài học tiếng Anh và nghiên cứu chuyên sâu. Cô chia sẻ: 'Khó khăn lớn nhất là việc đọc tài liệu, nhưng tôi đã sử dụng các công cụ hỗ trợ và sự giúp đỡ từ bạn bè để vượt qua'
Thành tích ấn tượng
Không chỉ trúng tuyển thạc sĩ tại ba trường đại học danh giá, Nhung còn nhận được học bổng toàn phần từ cả ba nơi. Cô dự định sẽ theo học ngành Chính sách công tại Harvard, một lĩnh vực mà cô đam mê và muốn đóng góp cho xã hội.
- Đại học Harvard: Học bổng toàn phần ngành Chính sách công
- Đại học Oxford: Học bổng toàn phần ngành Phát triển quốc tế
- Đại học Stanford: Học bổng toàn phần ngành Kinh tế phát triển
Nguồn cảm hứng cho cộng đồng
Câu chuyện của Nhung đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và khâm phục. Nhiều người coi cô là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực. Nhung hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích những người khuyết tật khác không từ bỏ ước mơ.
Hiện tại, Nhung đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị lên đường du học. Cô dự định sẽ trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.



