Một đoạn clip phỏng vấn học sinh từ năm 2011 bất ngờ được cộng đồng mạng truyền tay nhau trong những ngày gần đây. Nhân vật chính là em Nguyễn Minh Thúy, khi đó là học sinh lớp 5A8, trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng. Trong buổi lễ vinh danh Học sinh giỏi năm học 2011 - 2012, Minh Thúy đã chia sẻ về ước mơ của mình.
Em nói: "Mình thích nhất môn Toán và tiếng Việt. Ước mơ của mình sau này sẽ là trở thành một bác sĩ thật tài giỏi và có thể giúp các bệnh nhân khỏi bệnh". Lời nói chân thành của cô bé khiến nhiều người xúc động.
Việc trẻ nhỏ nói về ước mơ không có gì lạ, nhưng điều đặc biệt là cư dân mạng đã phát hiện ra rằng Minh Thúy ngày nào đã hoàn thành được ước mơ của mình. Hiện tại, Minh Thúy chính là một trong những bác sĩ nội trú có mặt trong buổi phát sóng trực tiếp đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028) của trường Đại học Y Hà Nội, sự kiện từng gây bão mạng xã hội năm ngoái.
Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thúy còn đạt thứ hạng cao. Bác sĩ trẻ này có số thứ tự 34 và đã quyết định chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.
Sau khi đoạn phỏng vấn thời tiểu học của nữ bác sĩ được chia sẻ lại, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận ngợi khen như: "Giỏi quá, nói được làm được là đây"; "Học giỏi từ bé luôn"; "Chúc mừng tân bác sĩ nội trú nhé"... Hiện tại, đoạn video vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.
Câu chuyện của Nguyễn Minh Thúy là minh chứng cho việc ước mơ từ nhỏ có thể trở thành hiện thực nếu có nỗ lực và quyết tâm. Sự thành công của cô là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường theo đuổi đam mê.



