Ba nữ sinh chuyên Quốc học Huế cùng đạt 9,75 điểm môn Văn
Ba nữ sinh chuyên Quốc học Huế cùng đạt 9,75 môn Văn

Ba nữ sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Quốc học Huế cùng đạt 9,75 điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các em là Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà.

Bí quyết đạt điểm cao

Trần Đặng Trâm Anh chia sẻ với Thanh Niên: "Em cảm thấy vỡ oà, đặc biệt hạnh phúc và vui sướng khi biết mình đã đạt 9,75 điểm môn văn và hoàn thành mục tiêu mà em đã kiên trì theo đuổi suốt những năm học THPT. Đó thực sự là một khoảnh khắc rất đáng nhớ đối với em."

Về bí quyết, Trâm Anh luôn bám sát 3 tiêu chí: đúng - đủ - hay. Nữ sinh giải thích: "Trước hết là đúng. Dù đề thi năm nay được đánh giá là khá khó và có tính mở, em vẫn dành thời gian đọc thật kỹ đề, gạch chân những từ khóa quan trọng để xác định chính xác yêu cầu của đề bài. Viết hay đến đâu nhưng không đúng trọng tâm thì cũng rất khó đạt điểm cao. Tiếp theo là đủ. Em luôn cố gắng phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần của bài thi, không quá sa đà vào một câu hỏi mà bỏ quên những phần còn lại."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo Trâm Anh, một bài văn đạt điểm cao không chỉ đúng và đủ mà còn cần có dấu ấn riêng. Cô đã cố gắng đưa vào bài viết những hình ảnh, cách diễn đạt giàu sức gợi, những liên hệ phù hợp và vận dụng các ý kiến lý luận văn học để lập luận trở nên chặt chẽ, sâu sắc hơn. "Là học sinh chuyên văn, em luôn quan niệm rằng một bài văn thuyết phục không phải vì dùng những lời lẽ cầu kỳ, mà bằng những cảm xúc chân thành được người viết truyền tải một cách logic, rõ ràng, chạm tới trái tim của người đọc", Trâm Anh chia sẻ. Thời gian tới, em mong muốn theo học ngành sư phạm ngữ văn để nuôi dưỡng đam mê văn chương và trở thành giáo viên truyền cảm hứng.

Bất ngờ và cảm xúc vỡ oà

Lê Hoàng Thanh Hà, lớp trưởng lớp 12 chuyên Văn, người đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn liên tiếp hai năm lớp 11 và 12, khiêm tốn bày tỏ: "Bản thân đã cố gắng hết sức, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học và rèn luyện trong quá trình học tập để làm bài. Kết quả này là thành quả từ quá trình nỗ lực của bản thân em, sự dạy dỗ của thầy cô, sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ gia đình và bạn bè." Hà cho biết cô khá thích thú với câu hỏi số 2 phần viết về bài thơ "Những chiếc lá" của Nguyễn Đình Thi, đã tạo nhiều cảm xúc để khai thác và trình bày. Nguyện vọng của Hà là trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao.

Trần Tuệ Khả Ái cũng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc tra điểm: "Vì run quá nên em còn tra nhầm số báo danh, sau đó thì rất hạnh phúc vì điểm vượt ngoài mong đợi, đến bây giờ em vẫn cảm thấy bất ngờ." Khả Ái chia sẻ bí quyết: "Điều quan trọng nhất em đã luôn cố gắng giữ trong quá trình làm bài là sự tập trung và phong thái bình tĩnh, cũng như quản lý thời gian phù hợp để không bỏ qua phần nào trong bài. Bên cạnh đó, em cũng đọc kỹ để phân tích đề, triển khai các ý trong đề sao cho mạch lạc, hợp lý." Khả Ái hy vọng trúng tuyển Trường ĐH Luật vì đam mê pháp luật từ nhỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những gương mặt xuất sắc của trường chuyên

Cô Lê Thị Phương Hà, giáo viên chủ nhiệm của ba thí sinh, bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Cô nhận định kết quả này hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của các em. Cô cho biết thêm: Trần Tuệ Khả Ái ngoài 9,75 môn ngữ văn còn đạt 9,75 môn lịch sử và là thủ khoa khối C00 của trường. Khả Ái học hai chương trình song song tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế và trung cấp Học viện Âm nhạc Huế, đồng thời là gương mặt tích cực của Đoàn trường, từng lọt vào bán kết cuộc thi "Nguyệt quế đỏ" – cuộc thi tìm kiếm đại diện tham dự Đường lên đỉnh Olympia.

Trần Đặng Trâm Anh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, vừa đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm vừa rồi. Lớp trưởng Lê Hoàng Thanh Hà xuất sắc đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn liên tiếp hai năm lớp 11 và 12, đồng thời tham gia năng nổ các hoạt động nhà trường.

Cô Phương Hà nhắn gửi đến các học trò: "Trong ngày chia tay tôi đã nói với các em rằng bài học vỡ lòng của học sinh chuyên văn luôn là học về văn học và cái đẹp. Điều tôi mong muốn đến tất cả các học trò đó là sau này các bạn sẽ luôn nhận ra được những vẻ đẹp trong cuộc sống, biết rung động trước cái đẹp. Một khi các bạn biết cách cảm nhận về cái đẹp thì các bạn sẽ biết sống đẹp và sống tử tế. Tôi luôn mong các bạn sẽ hạnh phúc với hành trình đó của mình."