Ở tuổi 36, khi nhiều người đã ổn định sự nghiệp và cuộc sống, anh Trần Văn Hùng - Bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm, xã Yên Thái, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vẫn miệt mài ôn luyện để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Quyết định này không chỉ đến từ mong muốn hoàn thành ước mơ dang dở mà còn là tấm gương cho các con và người dân trong thôn.
Động lực từ gia đình và trách nhiệm
Anh Hùng chia sẻ, từ nhỏ anh đã có ước mơ được học lên cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Sau khi lập gia đình, anh luôn trăn trở về việc chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Khi thấy các con ngày càng lớn, anh nhận ra mình cần làm gương cho chúng trong việc học tập. “Tôi muốn các con thấy rằng bố mẹ dù bận rộn vẫn luôn nỗ lực học tập, không ngừng vươn lên”, anh Hùng tâm sự.
Không chỉ vậy, với cương vị là Bí thư chi bộ, anh Hùng còn muốn lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng. Anh cho rằng, việc học không bao giờ là muộn, và một người lãnh đạo cần phải không ngừng trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc và làm gương cho nhân dân.
Hành trình ôn luyện vất vả nhưng đầy quyết tâm
Để chuẩn bị cho kỳ thi, anh Hùng đã phải sắp xếp thời gian giữa công việc thôn, công việc gia đình và việc học. Mỗi ngày, anh dành ít nhất 2-3 giờ để ôn bài, thường là vào buổi tối sau khi các con đã ngủ. Anh tham gia lớp học ôn thi do địa phương tổ chức và tự học qua sách vở, internet. Những kiến thức đã xa cách hơn 20 năm khiến anh gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa. Tuy nhiên, với sự kiên trì và nỗ lực, anh dần nắm bắt được kiến thức cơ bản.
Nhiều người dân trong thôn tỏ ra ngưỡng mộ trước tinh thần hiếu học của anh. Bà Nguyễn Thị Lan, một người hàng xóm, cho biết: “Thấy anh Hùng vừa làm việc vừa học, chúng tôi rất cảm phục. Anh ấy là tấm gương sáng cho con em chúng tôi noi theo”.
Kết quả và ý nghĩa
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã kết thúc, anh Hùng hoàn thành bài thi với tâm thế thoải mái. Dù kết quả chưa được công bố, nhưng anh cho biết mình đã làm hết sức và không hối tiếc. “Dù đỗ hay trượt, tôi đã cố gắng hết mình. Quan trọng là tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và truyền cảm hứng cho nhiều người”, anh nói.
Câu chuyện của anh Hùng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Nhiều người coi anh là biểu tượng cho tinh thần học tập không ngừng nghỉ, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh. Chính quyền địa phương cũng đánh giá cao hành động của anh, coi đây là một điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài của xã.
Anh Hùng chia sẻ thêm, sau kỳ thi, anh dự định sẽ tiếp tục học lên cao hơn nếu có điều kiện, và luôn sẵn sàng hỗ trợ những người có cùng chí hướng. “Học tập là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc đời. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang có ý định quay lại việc học”, anh nhắn nhủ.



