Tết: Đàn ông nhậu, phụ nữ dọn dẹp - Truyền thống hay bất công trong gia đình?
Tết: Đàn ông nhậu, phụ nữ dọn - Truyền thống hay bất công?

Tết: Đàn ông nhậu, phụ nữ dọn dẹp - Truyền thống hay bất công trong gia đình?

Dịp Tết Nguyên Đán, khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm sum họp, một hiện tượng quen thuộc lại diễn ra: đàn ông thường ngồi nhậu nhẹt, trong khi phụ nữ cắm cúi rửa chén, dọn dẹp. Câu hỏi đặt ra là đây là một truyền thống văn hóa hay sự bất công giới? Bài viết tổng hợp nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc, phản ánh sự đa dạng trong cách nhìn nhận vấn đề này.

Phân công rõ ràng: Giải pháp cho mọi tranh cãi

Bạn đọc Vân Anh chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi cô và chị dâu bàn nhau chia ca rõ ràng mỗi dịp Tết. Mỗi người phụ trách một buổi, ai rảnh thì làm thêm. Ban đầu, các ông trong nhà cười cợt, nhưng khi thấy họ thực hiện nghiêm túc, họ cũng buộc phải tham gia. Kết quả là khi phân công minh bạch, không ai còn kêu ca hay phàn nàn.

Trong khi đó, bạn đọc Thảo Vy nhớ lại một kỷ niệm đáng suy ngẫm từ Tết năm ngoái. Chị dâu của cô đứng bếp từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều mà chưa kịp ăn một miếng nào, trong khi các anh trai ngồi nhậu từ sáng sớm. Khi chị đề nghị "hay anh xuống rửa bát phụ em", cả mâm tiệc bỗng chốc im lặng. Sau sự việc đó, Vy tuyên bố: "Năm sau ai ăn người đó dọn". Điều bất ngờ là năm nay, mọi người trong gia đình đã tự giác hơn hẳn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gốc rễ từ giáo dục gia đình

Bạn đọc Trần Thanh Tùng thẳng thắn nhận định: "Chỉ có đàn ông gia trưởng mới làm thế, phụ nữ khổ khi lấy phải người như vậy". Một bạn đọc khác có email trin****@gmail.com cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở người cha trong gia đình. Nếu người cha có tư tưởng gia trưởng, không chịu làm việc nhà, con trai sẽ noi theo, và con gái tiếp tục chịu thiệt thòi. Bạn nhấn mạnh: "Trai gái gì cũng phải làm".

Ngược lại, bạn đọc Nguyễn Hoàng kể về bố của anh, người luôn là đầu bếp chính trong mỗi dịp Tết. Ông bảo rằng nấu ăn là kỹ năng sinh tồn chứ không phải việc của riêng phụ nữ. Khi một người đàn ông làm gương, không khí cả nhà thay đổi tích cực. Tương tự, bạn đọc Hoa Hồng chia sẻ trải nghiệm Tết đầu tiên làm dâu, khi đàn ông trong nhà giành nhau rửa bát. Chồng chị nói: "Ngày thường em đã nấu rồi, Tết để anh làm cho vui".

Quan điểm thực tế và giải pháp sáng tạo

Bạn đọc Định Dương cho rằng việc dọn dẹp có thể để sau khi nhậu xong, thậm chí hôm sau mới làm cũng được. Theo anh, nhiều khi phụ nữ muốn mọi thứ gọn gàng nên tự động dọn trước, chứ không hẳn bị ép buộc. Anh nói: "Chuyện này không đáng để tranh luận".

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc thì đề xuất một cách tiếp cận khác: "Cứ để đấy, anh ngủ cho hết xỉn rồi dậy rửa". Anh cho rằng nếu thấy bẩn, thấy chướng mắt mà lao vào dọn và càu nhàu thì chỉ thêm mệt mỏi. Anh nói thêm: "Tôi vừa say xỉn vừa rửa chén bát ngay cũng không thành vấn đề. Vấn đề là người còn lại có tiếc cái chén cái bát nào không".

Một số bạn đọc chọn giải pháp thực tế hơn. Bạn đọc Hiếu đề nghị dùng ly, chén giấy dịp Tết để giảm bớt công việc. Bạn đọc Gopy đơn giản nói: "Ai bày ăn nhậu người đó dọn". Trong khi đó, bạn đọc Huy Nguyễn gợi ý ra quán lai rai nếu sợ phiền phức, và khi vợ chủ động bảo "về nhà đi, em lo hết", anh cũng thấy nhẹ nhàng, đỡ tốn kém.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tết và lao động không lương của phụ nữ

Tết được coi là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nhưng với nhiều phụ nữ, đây lại là mùa cao điểm của công việc. Họ phải đảm nhận hàng loạt nhiệm vụ như dọn dẹp nhà cửa, lập danh sách quà cáp cho hai bên nội ngoại, chuẩn bị cỗ bàn... Điều này làm dấy lên câu hỏi về sự công bằng trong phân chia lao động gia đình.

Bạn đọc Henry nhìn nhận từ góc độ phân công tự nhiên, cho rằng đàn ông thường nhận việc nặng nhọc, nguy hiểm, còn phụ nữ đảm nhận hậu cần là hợp lý. Bạn đọc nant****@gmail.com đồng tình, nói rằng ngay cả người nước ngoài cũng có xu hướng tương tự trong các bữa tiệc, ngoại trừ tiệc BBQ thì đàn ông thường đảm nhiệm nướng thịt.

Cuối cùng, bạn đọc Sao Xẹt, người đã có vợ hơn 43 năm, chia sẻ một cách tiếp cận khác biệt. Ông không tổ chức tiếp khách, ăn uống trong những ngày Tết, mà chỉ có bữa cơm gia đình nhỏ. Sau khi ăn, ông tự tay rửa chén bát, trong khi các con cháu vào phòng chơi hoặc về nhà. Ông nói: "Tôi lúc 5 tuổi đã được ông bà dạy rửa chén bát. Nên 'có nghề' thành thạo".

Bạn đọc Nam kết luận: vấn đề này dễ trả lời vì gia đình nào "chồng chúa vợ tôi" thì phụ nữ phải cắm đầu vào bếp, còn gia đình nào "vợ chúa chồng tôi" thì ngược lại. Cuộc sống này, theo anh, là trò chơi trả nghiệp!