Bán nhà quê lên phố, cụ bà lương hưu cao sống những ngày tội nghiệp ở nhà con trai
Bán nhà quê lên phố, cụ bà lương hưu sống tội nghiệp ở nhà con

Bán nhà quê lên phố, cụ bà lương hưu cao sống những ngày tội nghiệp ở nhà con trai

Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hoa (75 tuổi, quê ở Hải Dương) là một minh chứng đau lòng cho thực trạng nhiều người cao tuổi hiện nay. Sau khi chồng mất, bà Hoa quyết định bán căn nhà nhỏ ở quê, nơi bà đã gắn bó suốt mấy chục năm, để lên thành phố Hà Nội sống cùng con trai và gia đình nhỏ của anh.

Hy vọng về một cuộc sống mới

Với số tiền bán nhà không lớn, cùng khoản lương hưu hàng tháng khoảng 7 triệu đồng, bà Hoa tin rằng mình sẽ có một cuộc sống ổn định và ấm cúng bên con cháu. Bà từng mơ về những buổi chiều quây quần, những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay khi chuyển đến, bà nhận ra mình trở thành người khách lạ trong chính ngôi nhà của con. Căn hộ chung cư nhỏ hẹp khiến bà cảm thấy ngột ngạt, thiếu không gian riêng tư. Con trai và con dâu bận rộn với công việc, các cháu thì dành phần lớn thời gian cho học hành và thiết bị điện tử.

Cuộc sống phụ thuộc và cô đơn

Bà Hoa chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi thức dậy mà không biết phải làm gì. Ở quê, tôi có vườn rau, có lối xóm qua lại. Lên đây, tôi như bị nhốt trong bốn bức tường. Tiền lương hưu tôi đưa hết cho con dâu lo chi tiêu gia đình, nhưng tôi chẳng dám đòi hỏi gì."

Bà cảm thấy mình trở thành gánh nặng, luôn phải dè dặt trong từng lời nói, hành động để không làm phiền con cái. Những cuộc trò chuyện thân tình ngày xưa giờ thưa dần, thay vào đó là sự im lặng và khoảng cách vô hình.

  • Bà không có bạn bè hay người thân nào ở thành phố để tâm sự.
  • Việc đi lại khó khăn do sức khỏe yếu và không quen với giao thông đông đúc.
  • Cảm giác bất an khi không còn tài sản riêng, phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Lời cảnh tỉnh cho xã hội

Câu chuyện của bà Hoa không phải là cá biệt. Nhiều người cao tuổi khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi rời bỏ quê hương để đến sống với con cháu ở thành thị. Họ đánh mất sự tự chủ, môi trường quen thuộc và các mối quan hệ xã hội vốn có.

Các chuyên gia xã hội học nhấn mạnh rằng, việc chăm sóc người cao tuổi cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ cả hai phía. Con cái nên tạo điều kiện để cha mẹ có không gian riêng, duy trì các hoạt động phù hợp với sở thích và sức khỏe. Đồng thời, người cao tuổi cũng cần được tư vấn kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn như bán nhà, chuyển chỗ ở.

Hy vọng rằng, thông qua câu chuyện này, mỗi gia đình sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về việc chăm sóc và tạo môi trường sống hạnh phúc cho những người đã cống hiến cả cuộc đời.