Phụ huynh đau đầu với 'khối nghỉ hè' khi vừa làm việc vừa trông con
Phụ huynh đau đầu với khối nghỉ hè khi vừa làm vừa trông con

Chị Thúy Trinh, trú tại xã Bình Hưng, TP.HCM, cho biết chỉ mới tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè nhưng gia đình chị đã trải qua nhiều phen 'toát mồ hôi'. Năm nay, con trai Sony của chị đã 9 tuổi, không thể đăng ký bán trú hè tại các trường mầm non hay trung tâm giữ trẻ ngoài giờ, nên vợ chồng chị phải thay phiên nhau trông con. Chồng chị là kiến trúc sư, những ngày làm việc tại nhà, Sony sẽ ở cùng ba. Khi ba phải ra công trường, Sony lại theo mẹ lên văn phòng công ty.

Chị Trinh chia sẻ: 'Trẻ con ngồi một lúc là chán, dù tô màu, đọc truyện hay học tiếng Anh cũng chỉ được một lúc rồi đòi món khác, đòi xem iPad, điện thoại. Có lúc mọi người cần tập trung làm việc thì con chạy lăng xăng, ồn ào. May mắn là đồng nghiệp đều là người thân quen nên dễ thông cảm, nhưng tôi cũng thấy bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới phải mang con đến chỗ làm.'

Chị cũng cho biết, dù nguyên tắc là không cho con xem nhiều tivi hay thiết bị điện tử, nhưng vào mùa hè, nhiều quy tắc phải phá vỡ. Trẻ em chắc chắn sẽ sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn ngày thường vì cha mẹ không thể ngồi chơi cùng con suốt. Chị mong muốn các trường công lập tổ chức các khóa hè, câu lạc bộ hè để trẻ có không gian vui chơi an toàn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lệch pha thời gian biểu giữa trường và nhà

Việc vừa làm việc vừa chăm sóc con, đảm bảo con ăn uống, ngủ nghỉ và giáo dục khoa học là bài toán khó cho nhiều bậc phụ huynh. Chị Hoàng Thanh Hoài, nhân viên kế toán tại phường Bình Đông, TP.HCM, cho biết ngày nào cũng dắt con gái 9 tuổi đi làm vì chưa tìm được lớp bán trú hè phù hợp. Chị đăng ký cho con học một số câu lạc bộ thể thao vào buổi sáng hoặc chiều, thời gian còn lại con ngồi cạnh mẹ làm bài tập, vẽ tranh, thỉnh thoảng mượn điện thoại học tiếng Anh.

Chị Hoài kể: 'Trẻ con không ngồi tập trung lâu như người lớn. Chúng ồn ào, chạy lung tung văn phòng, kéo bàn ghế. Có lúc tôi phải làm gấp nhưng con đứng bên cạnh đòi hỏi, hay bắt mẹ nằm cạnh mới ngủ trưa. Mang con lên văn phòng lâu dài không ổn, tôi ngại ảnh hưởng đến mọi người.'

Chị Vũ Minh Ngọc, trú phường Phú Thuận, TP.HCM, làm việc trực tuyến tại nhà trong lĩnh vực thiết kế nội thất, có hai con gái 7 tuổi và 5 tuổi. Chị luôn đầu bù tóc rối khi vừa lo chạy deadline, vừa nấu nướng, dạy con học, quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử và làm 'trọng tài' khi hai con cãi nhau. Chị đã lên thời gian biểu cho 9 tuần hè nhưng chỉ thực hiện được tối đa 60%.

Chị Thúy Ngọc, nhân viên văn phòng tại phường Bình Đông, TP.HCM, đã phải gửi con trai 7 tuổi về nhà ông bà ngoại ở Tây Ninh để con chơi vài ngày. Khi con về lại TP.HCM, chị nhờ thêm ông bà nội phụ giúp. Chị chia sẻ: 'Có ngày tôi làm trực tuyến ở nhà, con ngồi chơi bên cạnh nhưng một lúc lại kêu chán, đòi mẹ chơi cùng. Bỏ mặc con thì tội nghiệp, mà chơi cùng thì công việc bỏ bê, thật sự áy náy.'

Lời khuyên từ chuyên gia

Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, đồng tác giả cuốn sách 'Nguyên tắc nghề làm mẹ', là một người mẹ vừa làm việc vừa 'cân' 4 đứa con từ mầm non đến đại học. Bà tổ chức vai trò của từng thành viên trong gia đình để hỗ trợ nhau, duy trì kết nối và đảm bảo an toàn cho con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà Chi cho rằng, các bà mẹ cần sáng tạo trong công việc, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giải quyết công việc nhanh hơn, từ đó có thêm thời gian cho con. Tuy nhiên, không gì có thể thay thế sự quan tâm của mẹ dành cho con, như một cái ôm, lắng nghe hay những bữa cơm chất lượng. 'Đừng phớt lờ con trẻ. Mùa hè là lý tưởng để kết nối với con ở nhiều hình thức khác nhau, tùy theo độ tuổi và hoàn cảnh gia đình', bà Quế Chi nhấn mạnh.