Một trưởng trạm giao đồ ăn tại Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện về một sinh viên đại học xin làm shipper trong kỳ nghỉ hè. Mong muốn của cậu là trải nghiệm cuộc sống và rèn luyện bản thân, nhưng kết cục lại khiến gia đình suýt phá sản.
5 ngày làm shipper, mất 22 triệu đồng
Ngay ngày đầu nhận việc, cậu sinh viên chê chiếc xe điện của trạm giao hàng quá cũ. Không muốn con mất hứng, bố mẹ lập tức bỏ ra 5.000 NDT (khoảng hơn 18 triệu đồng) để mua một chiếc xe mới. Số tiền này tương đương hơn nửa tháng lương của nhiều người lao động.
Thế nhưng, chiếc xe mới không giúp cậu làm việc hiệu quả. Trong suốt thời gian làm thêm, hễ gặp rắc rối dù nhỏ, cậu đều gọi điện cầu cứu bố mẹ. Xe hết pin giữa đường, cậu yêu cầu bố mẹ chạy hàng chục cây số mang pin đến. Cậu liên tục đi lạc khiến đơn giao trễ, làm đổ đồ ăn vì tay lái yếu, thậm chí va chạm với người đi đường vì không thành thạo điều khiển xe.
Sau 5 ngày, tiền phạt, bồi thường và các khoản thiệt hại cộng lại lên tới 6.000 NDT (khoảng 22 triệu đồng). Cậu không những không kiếm được đồng nào còn khiến gia đình mất sạch khoản tiền tích cóp. Cuối cùng, người mẹ nghẹn ngào gọi điện xin trưởng trạm cho con nghỉ việc: "Nếu cứ tiếp tục thế này thì một gia đình bình thường thật sự không chịu nổi. Chúng tôi sẽ bị chính cuộc 'trải nghiệm' của con làm cho kiệt quệ."
Bài học từ những lần vấp ngã
Câu chuyện trên phản ánh một thực tế: cha mẹ càng bao bọc, con càng yếu kỹ năng tự lập. Một gia đình khác từng bênh vực con khi lấy đồ chơi của bạn, đến khi con đánh bạn gãy sống mũi vẫn không rút ra bài học. Đứa trẻ đó lớn lên trong vòng tay bố mẹ, chưa từng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Các nhà nghiên cứu từng thực hiện thí nghiệm ghép hình với hai nhóm trẻ: nhóm A được cha mẹ giúp ngay khi gặp khó, nhóm B chỉ được động viên tự tìm cách. Kết quả, nhóm A ngày càng phụ thuộc, trong khi nhóm B kiên trì và sáng tạo hơn. Thất bại chính là bài học quý giá giúp trẻ trưởng thành.
Hình ảnh những con hổ nuôi nhốt không thể săn mồi khi thả về rừng cũng là ẩn dụ cho trẻ được bao bọc quá mức. Các em không có ý thức tự giải quyết vấn đề, luôn nghĩ "bố mẹ sẽ dọn dẹp giúp". Nhưng càng làm thay, cha mẹ càng đặt "quả mìn" cho tương lai con.
Cha mẹ 'trực thăng' hay 'ngọn hải đăng'?
Tác giả người Nhật Takahashi Shiki kể chuyện cậu bé 12 tuổi đá bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm. Cậu tự bỏ tiền túi mua kính mới, xin lỗi và lắp lại. Khi hàng xóm tặng kẹo, bố mẹ mang trả, nói: "Người mắc lỗi không nên nhận phần thưởng." Họ cho con vay tiền và bắt con làm thêm để trả. Đó là cách dạy về trách nhiệm.
Nhà tâm lý học M. Scott Peck từng nói: "Tình yêu không chỉ là cho đi, mà còn là biết điều gì nên cho và điều gì không nên cho." Nuôi con không phải dọn sạch chướng ngại, mà dạy con vượt qua chúng. Cha mẹ "trực thăng" luôn bay trên đầu con, sẵn sàng lao xuống giải quyết rắc rối. Cha mẹ "ngọn hải đăng" soi đường, truyền giá trị sống, tạo cảm giác an toàn nhưng để con tự khám phá và chịu trách nhiệm.
Bạn không thể gánh cả thế giới thay con. Chỉ khi chịu buông tay đúng lúc, con mới đủ sức gánh cuộc đời mình.
Theo Bảo Tín / phunumoi.net.vn



