Cậu bé lên mạng thịt từ trường về: Lý do phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt
Cậu bé lên mạng thịt từ trường về: Lý do phía sau cảm động

Mới đây, câu chuyện về một cậu bé học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Nam đã khiến hàng nghìn người rơi nước mắt khi chia sẻ trên mạng xã hội. Cậu bé đã đăng tải dòng trạng thái xin thịt từ trường về nhà vì mẹ đang bị ốm nặng, không có tiền mua thức ăn.

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé

Cậu bé tên là P.V.A, học lớp 3 tại một trường tiểu học ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ em bị bệnh tim và thường xuyên đau ốm. Mấy ngày gần đây, mẹ em bị ốm nặng, không thể đi làm, khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn.

Trong bữa cơm trưa tại trường, thấy có món thịt kho tàu, em liền nảy ra ý định xin phần thịt mang về cho mẹ. Em nghĩ mẹ đang ốm cần bồi bổ, nhưng nhà không có tiền mua thịt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dòng trạng thái gây xúc động

Không biết viết chữ, em nhờ cô giáo chủ nhiệm viết hộ dòng trạng thái trên Facebook: “Con muốn xin thịt từ trường về cho mẹ, mẹ con ốm nặng lắm, không có tiền mua thịt. Cô ơi, cô cho con xin thịt với”. Dòng trạng thái ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã chia sẻ và kêu gọi giúp đỡ gia đình em.

Hành động đẹp từ cộng đồng

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ với nhà trường và gia đình để hỗ trợ. Có người gửi tiền, có người gửi quà, thực phẩm. Mẹ của em cũng đã được đưa đi bệnh viện khám và điều trị. Nhà trường cũng cam kết sẽ hỗ trợ học phí và bữa ăn cho em trong thời gian tới.

Hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của cậu bé dành cho mẹ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Câu chuyện là minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng, vượt lên trên mọi khó khăn của cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình