Chị Nguyễn Thị H (35 tuổi, Hà Nội) đã trải qua cú sốc tinh thần khi chồng chị bất ngờ đưa ra đơn ly hôn sau 10 năm chung sống. Lý do khiến chị không khỏi bàng hoàng: anh ta muốn quay lại với người yêu cũ.
Bắt đầu từ một cuộc tình đẹp
Chị H và anh T (37 tuổi) quen nhau qua bạn bè, yêu nhau say đắm và kết hôn vào năm 2014. Những năm đầu hôn nhân, họ sống hạnh phúc, có với nhau hai mặt con. Chị H luôn tin tưởng chồng là người đàn ông chung thủy, yêu thương gia đình.
Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, anh T có biểu hiện lạ: thường xuyên đi sớm về muộn, hay nhắn tin điện thoại và tỏ ra khó chịu khi vợ hỏi han. Chị H lo lắng, nhiều lần gặng hỏi nhưng anh T đều né tránh.
Lời thú nhận đau lòng
Một ngày cuối tuần, khi hai vợ chồng đang ngồi uống cà phê, anh T bất ngờ nói: "Anh muốn ly hôn. Anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa." Chị H sững sờ, không tin vào tai mình. Khi hỏi lý do, anh T thú nhận rằng anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ thời đại học, người mà anh đã chia tay trước khi cưới chị. Người yêu cũ của anh vừa ly hôn và họ đã nối lại liên lạc, tình cũ trỗi dậy.
"Em không thể chấp nhận được. 10 năm chung sống, hai đứa con, tất cả chỉ là ảo ảnh sao?" - Chị H nghẹn ngào kể lại. Cô cảm thấy bị phản bội, tổn thương sâu sắc khi người chồng từng thề thốt lại dễ dàng từ bỏ gia đình vì một người cũ.
Những ngày tháng khó khăn
Sau lời đề nghị ly hôn, cuộc sống của chị H trở nên địa ngục. Chị mất ngủ, ăn không ngon, phải nghỉ làm nhiều ngày. Hai con nhỏ thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Chị cố gắng giữ bình tĩnh để các con không bị ảnh hưởng, nhưng nỗi đau quá lớn.
Chị tìm đến bạn bè, người thân để chia sẻ, nhưng lời khuyên của mọi người cũng không làm chị nguôi ngoai. Nhiều người khuyên chị nên cố gắng hàn gắn, nhưng chị biết trái tim chồng đã thuộc về người khác.
Quyết định đau đớn
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị H quyết định đồng ý ly hôn. "Em không muốn níu kéo một người không còn yêu mình. Dù đau đớn, em phải mạnh mẽ vì các con." Chị yêu cầu được nuôi cả hai con và nhận một khoản trợ cấp từ chồng. Anh T chấp nhận và họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án.
Hiện tại, chị H đang sống cùng các con trong căn nhà nhỏ. Chị đã trở lại công việc, dần lấy lại cân bằng. "Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Em sẽ không để các con phải thiếu thốn tình cảm. Và em hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự."
Câu chuyện của chị H là lời cảnh tỉnh cho nhiều người về sự mong manh của hạnh phúc gia đình. Tình yêu có thể phai nhạt, nhưng trách nhiệm với con cái là điều không thể chối bỏ. Hãy trân trọng những gì đang có, đừng để quá khứ phá hủy hiện tại.



