Cô gái 29 tuổi ở Đà Nẵng tìm bạn đời: 'Em muốn làm người phụ nữ nhỏ bé được anh che chở'
Cô gái Đà Nẵng tìm bạn đời: 'Em muốn được che chở'

Cô gái 29 tuổi ở Đà Nẵng tìm kiếm bạn đời lý tưởng

Trong một bài viết chia sẻ cá nhân, một cô gái 29 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm một người bạn đời phù hợp. Cô tự mô tả mình là người có nụ cười tươi, dễ gần và có khả năng tự lập, nhưng vẫn khao khát được trở thành một người phụ nữ nhỏ bé cần sự che chở từ đối phương.

Hành trình từ Quảng Nam đến Sài Gòn và trở về Đà Nẵng

Cô sinh ra và lớn lên tại một thị trấn ở Quảng Nam, nơi không quá yên bình như thôn quê nhưng cũng không quá nhộn nhịp như thành phố lớn. Tuổi thơ của cô trải qua với những trò nghịch phá của trẻ con thôn quê, những gian hàng cho thuê truyện và sự xuất hiện của internet vào những năm cuối cấp hai. Một điều tiếc nuối duy nhất là cô chưa từng có một mối tình học trò ngô nghê nào để nhớ lại.

Năm 18 tuổi, cô rời xa vòng tay gia đình để vào Sài Gòn bắt đầu một cuộc hành trình mới. Dù ba mẹ lo lắng vì cô chỉ biết ăn và học, thậm chí không biết cắm cơm, cô vẫn quyết tâm tự lập bằng cách vừa đi học ban ngày vừa làm gia sư buổi tối. Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng, và sau khi tốt nghiệp, cô đứng trước lựa chọn quan trọng: bám trụ Sài Gòn hay quay về Đà Nẵng lập nghiệp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong 8 năm tiếp theo, cô duy trì mối quan hệ tay ba giữa bản thân, Sài Gòn và Đà Nẵng. Hiện tại, sau hơn 2 năm ổn định tại Đà Nẵng, cô vẫn tự hỏi liệu đây có phải là điểm đích cuối cùng hay chưa, và hy vọng sẽ tìm được câu trả lời khi gặp được người bạn đời phù hợp.

Công việc và tính cách: Một 'hệ thống quản trị rủi ro'

Cô hiện làm trong lĩnh vực giáo dục và có một công việc tay trái, khiến lịch trình khá bận rộn. Một ngày của cô thường bắt đầu ở phòng tập và kết thúc sau khi hoàn thành công việc thứ hai. Cô thừa nhận mình không phải là người cuồng công việc, thậm chí khá lười, nhưng luôn cố gắng đảm bảo an toàn tài chính cho tương lai.

Bạn bè thường trêu cô là 'hệ thống quản trị rủi ro' vì tính hay lo xa. Cô đã lập một danh sách mong ước cho tuổi 30 và may mắn hoàn thành hầu hết, chỉ còn lại việc tìm được một người bạn đời.

Mong muốn về người bạn đời lý tưởng

Về ngoại hình, cô tự nhận mình khá thấp bé, cao khoảng 1m5, và không quá xinh nhưng ở mức ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm với người khác. Cô mong muốn tìm một người bạn đời điềm đạm, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Điều quan trọng là đối phương phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực, kiên nhẫn trong giao tiếp và biết cách làm chủ cảm xúc, không dùng sự im lặng như một hình thức trừng phạt.

Cô hy vọng người đó cao trên 1m65 để cô cảm thấy được che chở và có thể sống tại Đà Nẵng hoặc Sài Gòn, với ưu tiên hiện tại là Đà Nẵng. Cô coi trọng sự phù hợp và đồng điệu hơn là những cảm xúc nồng nhiệt nhưng chóng vánh.

Hình ảnh về một tổ ấm lý tưởng

Cô mường tượng về hôn nhân như một nơi có thể trở về sau một ngày mệt mỏi, được đón nhận bằng một cái ôm ấm áp và những lời động viên. Buổi tối, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, chia sẻ những câu chuyện trong ngày và trao nhau năng lượng cho ngày mới.

Cô sẵn sàng lui về chăm lo gia đình nếu người bạn đời đủ năng lực gánh vác tài chính, nhưng vẫn mong muốn cùng nhau xây dựng tự do tài chính. Cô kết thúc bài viết bằng lời nhắn nhủ nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và chờ đợi phản hồi từ những ai cảm thấy đồng điệu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thông tin liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529). Tên: Zen, 30 tuổi, nghề nghiệp: giáo viên, nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, giới tính: nữ.