Trong chuyến thăm Trường Hy Vọng, ngôi trường đặc biệt nuôi dưỡng 300 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ: "Nhìn các con, tôi thấy thương vô cùng. Dù mất đi cha mẹ, nhưng các con vẫn kiên cường vươn lên trong học tập và cuộc sống."
Ngôi trường của tình yêu thương
Trường Hy Vọng được thành lập từ tháng 9/2021, giữa lúc dịch bệnh hoành hành, với sự chung tay của các nhà hảo tâm và chính quyền thành phố. Hiện nay, trường đang chăm sóc và giáo dục 300 em nhỏ từ 6 đến 17 tuổi, tất cả đều mất cha mẹ hoặc người thân vì Covid-19. Các em được sống trong khuôn viên rộng rãi, với đầy đủ phòng học, phòng ngủ, thư viện và khu vui chơi.
Những câu chuyện cảm động
Bí thư Nguyễn Văn Quảng đã dành thời gian trò chuyện với từng em nhỏ, lắng nghe những câu chuyện về mất mát và nghị lực. Em Nguyễn Thị Lan, 14 tuổi, kể: "Bố mẹ em mất trong đợt dịch thứ tư. Em tưởng mình sẽ không còn tương lai, nhưng nhờ thầy cô và các bạn ở đây, em đã tìm lại được niềm vui." Nhiều em khác cũng chia sẻ những ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, cô giáo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Trong buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy đã trao tặng 200 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ của thành phố cho nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong suốt quá trình học tập. Ông cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để ngôi trường ngày càng phát triển.
Nỗ lực vượt khó
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất, nhưng tập thể giáo viên Trường Hy Vọng luôn nỗ lực hết mình vì học sinh. Cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chúng tôi không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy các em cách yêu thương và chia sẻ. Mỗi ngày nhìn các em lớn khôn, tôi thấy hạnh phúc."
Nhà trường cũng tổ chức các lớp học kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa và tư vấn tâm lý để giúp các em vượt qua nỗi đau mất mát. Nhờ đó, nhiều em đã đạt thành tích cao trong học tập, trở thành niềm tự hào của trường.
Sự quan tâm của chính quyền
Chuyến thăm của Bí thư Nguyễn Văn Quảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Trước đó, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, như miễn giảm học phí, cấp học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng. Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch dài hạn để đảm bảo các em có một tương lai tươi sáng.
Kết thúc chuyến thăm, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: "Trẻ em là tương lai của đất nước. Chúng ta phải làm tất cả để các em được sống trong tình yêu thương và có cơ hội phát triển toàn diện."



