Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội đang phải đối mặt với tương lai vô cùng mờ mịt khi gia đình em lâm vào cảnh khốn khó. Bà ngoại của em bị ung thư phổi, mẹ em bị suy thận nặng, còn bố em đã bỏ đi từ lâu. Cả gia đình hiện sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi và sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng.
Hoàn cảnh gia đình bi đát
Bé gái tên là M. (4 tuổi), sống cùng bà ngoại và mẹ tại một căn nhà nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bà ngoại em năm nay 60 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ em, chị H., 35 tuổi, bị suy thận nặng, phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Cả hai người đều không thể làm việc, khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.
Chị H. từng có chồng nhưng anh ta đã bỏ đi từ khi M. mới được vài tháng tuổi, để lại mẹ con chị sống lay lắt. Từ đó, chị phải một mình chăm sóc con và mẹ già. Tuy nhiên, căn bệnh suy thận khiến chị không thể lao động nặng, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào vài trăm nghìn đồng tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng.
Cuộc sống chật vật từng ngày
Hàng ngày, bé M. phải tự chơi một mình trong căn nhà chật hẹp, trong khi bà ngoại và mẹ em gắng gượng chống chọi với bệnh tật. Bữa ăn của gia đình thường chỉ có cơm trắng với một ít rau luộc, thỉnh thoảng mới có thịt cá nhờ hàng xóm cho. Bé M. nhiều khi phải nhịn đói vì không có tiền mua sữa hay thức ăn dinh dưỡng.
Chị H. chia sẻ: “Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để chăm con thêm vài năm nữa, nhưng bệnh tật ngày càng nặng, tôi sợ mình không trụ nổi. Nghĩ đến tương lai của con, tôi chỉ biết khóc”.
Sự giúp đỡ từ cộng đồng
Biết hoàn cảnh của gia đình, một số nhà hảo tâm và hàng xóm đã hỗ trợ gạo, mì tôm và quần áo cũ cho bé M. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Bà ngoại em cần thuốc điều trị ung thư, mẹ em cần chi phí chạy thận, còn em cần được đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Chính quyền địa phương cũng đã lên tiếng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Ông Nguyễn Văn A., trưởng khu phố, cho biết: “Chúng tôi đang làm thủ tục để gia đình được hưởng thêm các chính sách hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hy vọng bé M. sẽ có một tương lai tươi sáng hơn”.
Lời kêu gọi
Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, cũng có thể thắp lên hy vọng cho bé M. và gia đình. Hãy chung tay để em có một tuổi thơ không chỉ có bệnh tật và nghèo khó. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: [thông tin liên hệ] hoặc tài khoản: [số tài khoản].



