Vật Thể Nghi Xe Tăng Thời Chiến Bất Ngờ Trồi Lên Bãi Biển Quy Nhơn
Sự kiện một khối thép lớn, bị ăn mòn và bám đầy rong rêu, bất ngờ lộ ra trên bãi biển Quy Nhơn (đoạn đầu đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vào ngày 18/4 vừa qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân địa phương và du khách. Vật thể này trồi lên rõ nét khi thủy triều rút sâu, và hình ảnh về nó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, gây ra nhiều đồn đoán.
Nhận Định Ban Đầu Từ Cơ Quan Chức Năng
Ngày 22/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh tọa độ và khoanh vùng bảo vệ vật thể. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển trong quá khứ.
Ông Sơn giải thích: "Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện và trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này, nhưng đều hư hỏng nặng, không thể trưng bày. Hiện tại, chúng tôi sẽ xác định vị trí cụ thể, khoanh vùng bảo vệ, đồng thời xây dựng phương án trục vớt nhằm đảm bảo an toàn và giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch."
Phản Ứng Của Chính Quyền Địa Phương
Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết địa phương đã từng ghi nhận sự tồn tại của vật thể này và đề xuất trục vớt trước đó, nhưng chưa thể thực hiện được. UBND phường đã giao cho các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo lên tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.
Tuy nhiên, ông Toàn cũng nhấn mạnh: "Hiện chưa có cơ sở khẳng định chắc chắn vật thể trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn có phải là xác xe tăng hay không. Để xác định cụ thể, cần có sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn và các sở, ngành liên quan."
Những Ghi Nhận Từ Người Dân Và Chuyên Gia
Hình ảnh vật thể được anh Lê Hồ Bắc (phường Quy Nhơn) chụp lại vào ngày 18/4 cho thấy một khối thép rỉ sét, có hình dạng tương tự như một bộ phận của xe tăng. Quan sát bằng mắt thường, phần lộ thiên bị ăn mòn mạnh bởi nước biển, bám đầy rong rêu và các loại ốc biển, cho thấy nó đã nằm dưới đáy biển trong một thời gian dài.
Theo những người am hiểu lịch sử quân sự tại địa phương, vật thể này có khả năng là xác hoặc vỏ của loại xe tăng M-41 Walker Bulldog. Đây là một loại thiết giáp hạng nhẹ phổ biến nhất mà quân đội Mỹ từng trang bị cho quân đội chế độ cũ trong chiến tranh tại Việt Nam.
Ông Phan Tấn Hải (63 tuổi, phường Quy Nhơn Nam), một quân nhân đã nghỉ hưu, chia sẻ: "Đối với những người dân Quy Nhơn thế hệ 6x, 7x, việc thấy xe tăng trên bãi biển không phải là chuyện lạ. Trước những năm 2000, một chiếc M-41 nằm rất gần bờ biển, từng là điểm vui chơi của trẻ con và là nơi check-in nổi tiếng của du khách khi đến Quy Nhơn."
Ông Hải cũng nhắc lại sự kiện vào năm 2007, khi một chiếc xe tăng M-41 tương đối nguyên vẹn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (cũ) tổ chức trục vớt và đưa về trưng bày tại Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh, nằm trên đường Ngô Mây.
Kế Hoạch Tiếp Theo
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp để đánh giá tình hình và xây dựng phương án trục vớt vật thể một cách an toàn và hiệu quả. Việc này không chỉ nhằm giải quyết sự tò mò của công chúng mà còn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch và môi trường biển tại khu vực.
Sự xuất hiện của vật thể này một lần nữa nhắc nhở về lịch sử chiến tranh và những di tích còn sót lại dưới đáy biển, đồng thời cho thấy sự cần thiết của công tác bảo tồn và khai quật có trách nhiệm.



