Vay tiền bố mẹ xây nhà, phát hiện thêm 100 triệu cho không, chồng đòi ly hôn
Vay 200 triệu, bố mẹ cho thêm 100 triệu, chồng đòi ly hôn

Đầu tháng 6, một cặp vợ chồng đã bán miếng đất ở quê chồng để lấy tiền xây nhà mới. Tuy nhiên, nhà đang xây dở thì chồng lâm nợ vì cá độ bóng đá. Dù rất đau lòng, người vợ đã cắn răng lấy phần lớn tiền xây nhà ra trả nợ trước. Hậu quả là họ thiếu hụt tiền trả công thợ và mua vật liệu hoàn thiện căn nhà.

Vay mượn và sự giúp đỡ từ bố mẹ

Không còn cách nào khác, họ chạy vạy vay mượn khắp nơi. Biết chuyện, bố mẹ người vợ ở quê gọi điện lên, nói sẽ cho vay trước. Ban đầu, người vợ không muốn nhận nhưng bố nói thay vì vay mượn người ngoài phải trả lãi, cứ vay tạm bố mẹ, khi nào có thì gửi lại. Cô nhận lời và về quê nhận tiền.

Phát hiện số tiền nhiều hơn lời nói

Khi về quê, bố mẹ đưa cho cô một cọc tiền trong túi bóng đen buộc kĩ, nói có 200 triệu đồng. Cô nhận tiền mà không kiểm đếm lại, cảm ơn rồi về nhà. Về đến nhà, đếm đi đếm lại, cô phát hiện số tiền lên đến 300 triệu đồng chứ không phải 200 triệu. Sợ bố mẹ nhầm, cô gọi điện thông báo. Nào ngờ, bố nói rằng họ cố tình cho thêm: 200 triệu là cho vay, 100 triệu còn lại là cho luôn để vợ chồng cô xây nhà. Sợ họ không dám nhận nên bố mẹ mới gói kĩ, đưa một lần.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mâu thuẫn vợ chồng

Biết tin, chồng mừng ra mặt, nói số tiền vừa đủ trả nợ và bảo vợ đưa cho mình. Tuy nhiên, người vợ không muốn nhận 100 triệu bố mẹ cho. Cô lo lắng vì bố mẹ đã già, chỉ trông chờ vào mấy sào đất trồng cây ăn trái, diện tích canh tác ít nên lời lãi không bao nhiêu. Để có 300 triệu cho cô vay, chắc chắn bố mẹ đã sử dụng hết tiền phòng thân và tiền đầu tư vườn năm tới. Cô sợ bố mẹ không còn tiền chi tiêu, ốm đau sẽ không có tiền xoay xở. Vì vậy, cô nói với chồng sẽ trả lại 100 triệu cho ông bà.

Chồng gạt đi, cho rằng bố mẹ có số tiền lớn là đã tính toán, chắc chắn tiết kiệm được nhiều hơn. Anh nói bố mẹ già rồi không cần nhiều tiền, dành dụm cả đời là để lo cho con cái, và yêu cầu vợ nhận số tiền đó. Người vợ không đồng ý, cảm thấy xấu hổ vì đã trưởng thành mà không phụng dưỡng được cha mẹ, còn vay mượn khiến ông bà lo lắng. Cô nói thẳng chỉ nhận 200 triệu cho vay, còn 100 triệu sẽ mang về quê gửi lại.

Chồng đe dọa ly hôn

Nghe vậy, chồng nổi nóng, mắng vợ sĩ diện. Anh quả quyết cô chỉ lo cho bố mẹ đẻ mà xem nhẹ hạnh phúc, tương lai của hai vợ chồng. Anh cho rằng họ có quan điểm sống khác nhau và nói nếu mai sau có khó khăn, chắc chắn cô sẽ không đồng hành, chia sẻ cùng anh. Vì vậy, anh đề nghị ly hôn. Người vợ cảm thấy chồng mới là người ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân. Anh chơi bời, nợ nần, là anh sai. Bố mẹ cho vay đã là may mắn, anh còn muốn xin hết tiền dưỡng già của bố mẹ? Cô lo sau này bố mẹ ốm đau, anh liệu có trả nổi không? Nếu ông bà có khoản phòng thân thì con cái cũng không phải lo lắng nhiều.

Dù cô nói thế nào, chồng cũng không chịu nghe, vẫn cho rằng cô không thương anh. Chỉ vì số tiền đó mà tình cảm vợ chồng căng thẳng. Người vợ băn khoăn: phải chăng cô làm vậy là quá cứng nhắc, hay chồng đã quen thói ỷ lại, ích kỷ cá nhân? Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình