Làm tự do từng là mơ ước, nhưng sau khi đạt được, nhiều người lại cảm thấy vỡ mộng. Camilla Richardson, một cô gái 29 tuổi người Mỹ, đã trải qua cảm giác đó sau 4 tháng làm freelancer và nhận ra mình phù hợp với đời sống 9-to-5 hơn. Được lên công ty mỗi ngày, ngồi cạnh đồng nghiệp và cùng giải quyết công việc hóa ra lại là điều đáng quý hơn nhiều so với sự tự do khi làm freelancer.
Vỡ mộng freelancer
Trước đại dịch COVID-19, Camilla Richardson làm quản lý khách hàng trong lĩnh vực tuyển dụng. Giống như nhiều nhân viên văn phòng khác, cô từng nghĩ làm việc từ xa là cuộc sống trong mơ: không phải dành 40 phút mỗi ngày để đi làm, không cần dậy sớm make-up hay ăn mặc chỉnh tề. Thời gian tiết kiệm được có thể dành cho tập thể dục, làm việc nhà hoặc xử lý việc cá nhân giữa các cuộc họp. Trong tưởng tượng của Camilla, làm việc tại nhà đồng nghĩa với năng suất cao hơn, cuộc sống cân bằng hơn và tinh thần thoải mái hơn.
Tuy nhiên, khi chính thức nghỉ việc để trở thành freelancer, Camilla lập tức vỡ mộng. Điều đầu tiên khiến cô khó chịu là sự thay đổi trong cách mọi người tương tác. Trước đây, khi gặp khó khăn, cô chỉ cần bước vài bước sang chỗ đồng nghiệp để hỏi ý kiến. Những câu chuyện vui được chia sẻ ngay lập tức, các cuộc trao đổi công việc diễn ra tự nhiên, từ đó hình thành những mối quan hệ thân thiết. Khi chuyển sang làm tự do, tất cả được thay thế bằng tin nhắn và cuộc gọi video. Dù công nghệ giúp kết nối, Camilla cho rằng cảm giác đó hoàn toàn khác so với việc ngồi cạnh nhau trong cùng không gian. Những cuộc họp trực tuyến không thể thay thế những lần cùng nhau tranh luận hay vài phút trò chuyện ngẫu hứng bên bàn làm việc.
Cô đơn và mất động lực
Không chỉ mất sự gắn kết với đồng nghiệp, Camilla còn nhận thấy bản thân ngày càng ít vận động. Góc làm việc đặt ngay trong phòng ngủ khiến cô gần như không có lý do để bước ra khỏi phòng suốt cả ngày. Vì không phải gặp ai trực tiếp, cô dần mất động lực chuẩn bị chỉn chu mỗi sáng. Có những ngày, nếu không có cuộc họp trực tuyến, cô còn chẳng rửa mặt.
Nhưng điều khiến Camilla cảm thấy khó vượt qua nhất khi làm freelancer là cảm giác cô đơn. Dù vẫn có bạn bè và không sống một mình, việc dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày để làm việc một mình khiến tinh thần của cô đi xuống rõ rệt.
Đời sống công sở là thứ đáng trân trọng
Sau khoảng 4 tháng làm tự do và ngày nào cũng cảm thấy vừa cô đơn, vừa chán chường, Camilla quyết định đi làm trở lại. Khoảnh khắc nhận được email thông báo thử việc, cô cảm thấy dường như mình vừa hoàn thành một thử thách trong đời. Hiện tại, Camilla cho biết cô đang tận hưởng đời sống của một dân văn phòng chính hiệu: sáng dậy sớm chải chuốt đi làm, trưa ăn cùng đồng nghiệp, đúng giờ tan làm về nhà nếu không có việc phải tăng ca.
Theo Camilla, việc đến văn phòng làm việc không chỉ giúp nâng cao chất lượng công việc mà còn tạo thêm động lực để cô duy trì các thói quen tích cực. Mỗi sáng, cô có lý do để thức dậy đúng giờ, chuẩn bị quần áo, rời khỏi nhà và di chuyển thay vì ngồi lì trước chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ.
Bài học từ 4 tháng tự do
Nhìn lại quãng thời gian làm tự do, Camilla cho rằng mặc dù không vui như kỳ vọng nhưng ít nhất, 4 tháng đó đã giúp cô nhận ra mình yêu cuộc sống công sở đến nhường nào. “Có lúc mệt mỏi và áp lực, cũng không ít khi gặp bất đồng với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Nhưng nếu không từng thử làm tự do, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin mình sinh ra để làm văn phòng. Cuộc sống công sở với giờ giấc rõ ràng mới là thứ phù hợp với tôi chứ không phải là sự tự do đến mức vô tổ chức khi là một freelancer” - cô nói. (Nguồn: BI)



