Vợ chồng Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 1993, quê ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) từng có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Nguyên quản lý xưởng sản xuất gương soi, còn chồng chị làm khung nhôm cửa kính. Trong suốt thời gian đó, họ thuê một căn nhà vừa làm xưởng sản xuất, vừa làm nơi sinh hoạt. Dù cuộc sống thoải mái về kinh tế, nhưng chị vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt, bí bách.
Video về căn nhà lá của Thảo Nguyên đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok. Chị chia sẻ: “Tôi luôn mong có một ngôi nhà vườn hoang sơ, được hít thở không khí trong lành, sống cuộc đời bình yên và được làm những gì mình thích. Có lúc, tôi rủ chồng bỏ thành phố lên rừng, mua đất, dựng nhà để thỏa ước nguyện. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ phố thị”.
Quyết định thay đổi cuộc sống
Đầu năm 2023, Thảo Nguyên mang thai em bé đầu lòng. Những thay đổi về thể trạng lẫn cảm xúc khiến chị thấy cuộc sống ở thành phố bí bách hơn bao giờ hết. Vợ chồng chị quyết định dẹp xưởng, rời phố về quê xây dựng cuộc sống mới. Thời gian đầu, chị sống cùng bố mẹ đẻ. Đầu năm 2024, chị quyết định cất một căn nhà riêng trên mảnh đất bố mẹ cho.
Thay vì xây nhà tường kín đáo, chị dựng nhà lá với thiết kế khác lạ. Chồng chị ủng hộ vợ hoàn toàn. Bố mẹ chị ban đầu có chút băn khoăn vì nhà lá có thể thiếu tiện nghi và an toàn hơn nhà tường. Tuy nhiên, khi hiểu rõ điều con gái mong muốn, họ đã vui vẻ ủng hộ. Chị Thảo Nguyên chia sẻ: “Mọi người xung quanh thấy tôi dựng nhà lá thì lời ra tiếng vào bởi hầu hết đều đã xây nhà tường kín đáo. Riêng tôi chỉ muốn xây một căn nhà đúng nghĩa là nhà của mình, phù hợp với cách sống của mình và khiến mình thoải mái”.
Hạnh phúc trong căn nhà lá
Với tất cả tâm huyết, chị tự chọn và mua vật tư cho căn nhà, sau đó thuê thợ về dựng. Căn nhà được làm từ gỗ, cây tầm vông, lá dừa nước… Riêng phòng ngủ và nhà vệ sinh được ốp gạch để sinh hoạt thuận tiện hơn. Căn nhà có diện tích 88m², hoàn thành sau 2 tháng thi công với chi phí 130 triệu đồng. Nhà gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 gian bếp mở bên hiên.
Từng món nội thất trong nhà đều do chị tự tay chọn lựa và bài trí, đảm bảo nhà đủ tiện nghi nhưng vẫn thông thoáng. Bên hông nhà, chị mở cửa sổ cỡ lớn để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là nơi gia đình chị thường quây quần bên nhau, ngắm cảnh vật xanh mát và hít thở không khí trong lành.
Chị không đầu tư quá nhiều về sân vườn, chỉ trồng một số cây ăn trái để tạo bóng mát, một vườn rau nhỏ sau nhà và đào một ao lớn bên hông nhà để nuôi tôm, cua, sò huyết. Gian bếp bên hiên là nơi chị tâm đắc nhất.
Gần 2 năm sống trong căn nhà lá, chị càng tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Chị chia sẻ: “Căn nhà nhỏ gọn, không gian sinh hoạt thoải mái, việc dọn dẹp nhanh gọn, không tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi thấy mình được gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Không gian sống hiện tại cho tôi nguồn năng lượng rất tốt”.
Nhiều người quan ngại về an ninh, tiếng ồn, vệ sinh khi sống trong nhà lá, nhưng vợ chồng chị đã tính trước và xử lý từ khâu thiết kế. Phòng ngủ, nhà vệ sinh đều ốp gạch, phòng ngủ cách âm và có khóa trong để đảm bảo an toàn. Không gian sống được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày.
Hiện tại, gia đình và hàng xóm rất thích căn nhà lá, nhận xét nó đẹp như homestay. Một số người còn có ý định cất thêm nhà lá nhỏ cạnh nhà chính làm nơi thư giãn. Cuộc sống của vợ chồng Thảo Nguyên thay đổi nhiều, điều khiến chị vui hơn cả là được sống gần bố mẹ, mỗi ngày đều được sang thăm hỏi, ăn cơm, trò chuyện cùng họ.
Chị Thảo Nguyên chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể với người khác, hạnh phúc là có nhà cao cửa rộng, giàu có về vật chất nhưng với vợ chồng tôi, cuộc sống thoải mái, vui vẻ như hiện tại là quá đủ rồi. Hơn nữa, tôi tin rằng con gái mình sẽ có tuổi thơ thật đẹp trong căn nhà lá bố mẹ tâm huyết dựng lên”.



