Ngày 5/6, chị Nguyễn Hoa xác nhận với Tri Thức - Znews rằng vợ chồng chị là chủ nhân của sợi dây chuyền bị rơi xuống giếng làng ở Thượng Thụy, Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 1/6. Theo lời kể, chồng chị là anh Phan Hiệp đưa con trai đi bơi tại khu vực giếng làng và vô tình làm rơi chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 1 cây (tương đương 10 chỉ vàng).
Nỗ lực tìm kiếm tài sản dưới lòng giếng
Chị Hoa cho biết ban đầu gia đình hy vọng có thể tìm lại dây chuyền bằng cách thông thường, nhưng giếng làng khá rộng và sâu nên rất khó xác định vị trí chính xác. Giếng có diện tích khoảng 1.500 m2, độ sâu khoảng 2 m. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định thuê máy bơm hút cạn nước để tìm lại tài sản. Quá trình bơm nước diễn ra trong nhiều giờ, đến chiều tối ngày 2/6, lượng nước trong giếng cơ bản đã được hút cạn.
Kết quả may mắn nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm
Chị Hoa chia sẻ sợi dây chuyền được mua cách đây khoảng 10 năm, khi giá vàng chưa tăng cao, khoảng 36 triệu đồng/cây. Sau gần một ngày tìm kiếm, với sự giúp đỡ của người dân trong thôn, gia đình đã tìm thấy sợi dây chuyền đúng tại khu vực mà anh Hiệp nghi ngờ làm rơi trước đó. "Nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm nên gia đình tìm lại được tài sản. Chúng tôi rất vui và biết ơn mọi người", chị Hoa bày tỏ.
Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, chị Hoa bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ người quen lẫn người lạ. "Tôi không nghĩ sự việc lại được nhiều người quan tâm đến vậy", chị nói. Trước đó, hình ảnh giếng làng bị hút cạn nước cùng cảnh người dân xuống bắt cá đã được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm cư dân Hoài Đức, thu hút nhiều sự chú ý.



