Trả giá đắt vì cưới vợ sau 3 ngày mai mối ở Trung Quốc
Trả giá đắt vì cưới vợ sau 3 ngày mai mối ở TQ

Một người đàn ông 32 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã phải trả giá đắt khi vội vàng kết hôn chỉ sau 3 ngày được mai mối. Anh Gu, con một trong gia đình, chịu áp lực từ cha mẹ nên đã đăng ký tại một trung tâm mai mối địa phương với phí 200 nhân dân tệ (khoảng 770.000 đồng). Trung tâm giới thiệu 3 phụ nữ nhưng không ai hứng thú. Sau đó, người mai mối đề xuất tìm đối tượng ở tỉnh khác và cam kết kết hôn trong vòng hai ngày.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng

Tháng 4 vừa qua, một phụ nữ 30 tuổi từ tỉnh Thiểm Tây được giới thiệu. Hồ sơ trực tuyến ghi cô không nợ nần, không tiền án, không bệnh nặng hay di truyền, và chấp nhận “kết hôn chớp nhoáng và lấy chồng xa”. Hai người chỉ có một cuộc gọi video 5 phút. Gu hỏi về công việc và gia đình, nhưng phần lớn câu trả lời đến từ người mai mối. Người này hứa cung cấp báo cáo tín dụng và giấy khám sức khỏe trước hôn nhân.

Dù chưa gặp mặt trực tiếp, Gu và gia đình vẫn quyết định kết hôn. Họ chi tổng cộng 265.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng), gồm 100.000 nhân dân tệ sính lễ và 160.000 nhân dân tệ phí môi giới, và nhờ mai mối đưa cô gái đến thành phố của Gu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát hiện sự thật

Chỉ 3 ngày sau, hai người đăng ký kết hôn, gia đình Gu chưa từng gặp cha mẹ cô dâu. Sau khi hoàn tất thủ tục, phía mai mối không cung cấp giấy tờ đã hứa. Gu đưa vợ đến ngân hàng kiểm tra lịch sử tín dụng và bàng hoàng phát hiện cô nợ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng). Người vợ giải thích đó là nợ của bạn trai cũ. Gu cũng phát hiện tên trên ứng dụng thanh toán của cô khác với tên anh biết. Một ngày sau, cô tiết lộ có chỉ số men gan cao và cần giảm cân, nhưng khẳng định không ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Ly hôn và kiện tụng

Chỉ 9 ngày sau kết hôn, Gu hối hận và yêu cầu ly hôn. Ban đầu vợ đồng ý nhưng sau đổi ý và nộp đơn kiện ngược, cho rằng yêu cầu ly hôn khiến cô trầm cảm, đưa ra giấy chẩn đoán và yêu cầu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng). Cô cũng cáo buộc Gu ép cô trang điểm, làm việc nhà và tìm việc. Gu kiện trung tâm mai mối đòi hoàn lại 160.000 nhân dân tệ phí môi giới. Trung tâm từ chối, cho rằng anh đã kết hôn với người họ giới thiệu và nghi ngờ đây là ly hôn giả để lấy tiền.

Vụ việc gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Nếu coi hôn nhân là trò đùa thì hôn nhân sẽ cho bạn một bài học”. Người khác viết: “Kết hôn là quyết định lớn của đời người, vậy mà có người dám cưới chỉ sau vài ngày quen biết”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình