Tình yêu và nghị lực vượt qua bệnh xương thủy tinh của cặp vợ chồng bán hàng online
Tình yêu và nghị lực vượt qua bệnh xương thủy tinh

Tình yêu và nghị lực vượt qua bệnh xương thủy tinh của cặp vợ chồng bán hàng online

Mắc căn bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, đôi chân nhỏ xíu khiến chị Nguyễn Thị Kiên Giang (quê ở Huế) phải làm bạn với xe lăn để di chuyển. Cuộc sống của chị dường như bị giới hạn, nhưng một lần lang thang trên mạng xã hội, chị tình cờ gặp anh Đào Duy Cường, một chàng trai miền Bắc với lối nói chuyện có duyên. Họ trò chuyện qua lại suốt một năm, và rồi Cường quyết định vào Huế tìm gặp Giang. Anh kiên trì tỏ tình tới ba lần, và cuối cùng, mưa dầm thấm lâu, chị đã đồng ý gắn bó cùng anh.

Hạnh phúc nảy nở từ những khó khăn

Ngày cưới của họ trở thành một khoảnh khắc đầy xúc động khi cô dâu chú rể ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào lễ đường, nhận được sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Năm 2017, chị Giang quyết định từ bỏ tất cả để ra Hà Nội cùng anh Cường bán hàng online. Mối duyên vợ chồng dường như mang lại may mắn, giúp họ "buôn may bán đắt". Chỉ sau một năm, họ đã tậu được căn chung cư, và một năm sau đó chào đón cậu con trai kháu khỉnh.

Hạnh phúc thực sự nảy nở trong căn nhà nhỏ của họ. Nhờ thu nhập ổn định, vợ chồng chị dần cải thiện chất lượng cuộc sống. Họ chọn xe lăn điện để tiện di chuyển, mua robot hút bụi để dọn dẹp nhà cửa, và nhờ ông bà nội ngoại giúp chăm con khi bận rộn công việc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lan tỏa niềm tin qua mạng xã hội

Cùng với bán hàng online, vợ chồng anh Cường, chị Giang còn mở một cửa hàng ở Hà Nội. Nhờ "duyên" bán hàng và khả năng kết nối trên mạng xã hội, họ được nhiều khách hàng khắp mọi miền biết đến. Những dịp lễ như Giáng sinh hay năm mới, số lượng đơn hàng tăng vọt khiến họ vô cùng bận rộn.

Chị Giang chia sẻ, nhiều người thắc mắc về cuộc sống sinh hoạt và chăm con khi cả hai vợ chồng đều ngồi xe lăn. Vì thế, họ quyết định chia sẻ câu chuyện đời mình lên mạng xã hội để lan tỏa niềm hạnh phúc nhỏ bé và tiếp thêm niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ. Những video ghi lại cảnh chị dạy con học, đi siêu thị, nấu nướng... thu hút sự quan tâm lớn, với chất giọng Huế ngọt ngào của chị và sự lém lỉnh của con trai bé Tin, thậm chí có video đạt triệu view trên TikTok.

Hành trình học tập và vượt khó

Tuy nhiên, chị Giang thừa nhận không phải ai cũng dễ dàng thành công với bán hàng online. Để có được ngày hôm nay, chị đã phải kiên trì học tập từ nhỏ. Căn bệnh xương thủy tinh khiến chị ít được ra ngoài, và từ năm lớp 8, ba chị đã mua cho một chiếc máy tính có kết nối mạng, nhắn nhủ rằng Internet sẽ giúp ích nhiều trong tương lai.

Chị mê mẩn với thế giới mạng, quen được nhiều bạn bè khắp cả nước và gặp những người có nghị lực phi thường, như cô giáo "Hạt cát nhỏ" Lan Anh dạy tiếng Anh cho trẻ nghèo và khuyết tật. Ban đầu, chị muốn trở thành giáo viên tiếng Anh, nhưng cuối cùng lại thành người bán hàng online.

Bước ngoặt cuộc đời

Bước ngoặt lớn nhất của chị là quyết định rời Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được một người anh quen qua mạng giới thiệu phương pháp chữa bệnh mới. Dù cha mẹ phản đối, chị vẫn kiên quyết thực hiện. Ở đó, chị vừa học tập vừa chữa bệnh, và được tuyển thẳng vào đại học. Cuộc sống mới vất vả, nhưng may mắn là trường học có cơ sở vật chất hỗ trợ người khuyết tật, giúp chị di chuyển dễ dàng hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chị Giang tin rằng quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày ấy đã mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn, và sau này là "đòn bẩy" giúp chị gặp gỡ người bạn đời và lập nghiệp ở Thủ đô. "Chỉ cần có sự kiên trì, chủ động học tập để nắm vững kiến thức, tôi tin một ngày nào đó chúng sẽ giúp ích, giúp người khuyết tật nắm bắt cơ hội" - chị tâm sự.