Người phụ nữ đưa chó vào viện dưỡng lão vì nhầm là con trai
Một người phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi đưa một con chó đến viện dưỡng lão và yêu cầu nhân viên chăm sóc nó, tin rằng đó là con trai bà. Sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và chỉ được phát hiện sau một tháng khi nhân viên viện dưỡng lão nhận ra sự bất thường.
Diễn biến vụ việc
Bà cụ, khoảng 80 tuổi, đã đến viện dưỡng lão cùng với một con chó và khẳng định đây là con trai của mình. Nhân viên viện dưỡng lão ban đầu nghĩ rằng bà có vấn đề về tâm lý nên đã chấp nhận chăm sóc con chó như một người thân. Tuy nhiên, sau một tháng, họ nhận thấy con chó có hành vi không giống con người và bắt đầu nghi ngờ.
"Chúng tôi thấy con chó không nói chuyện, không ăn uống như người, và chỉ sủa. Lúc đó chúng tôi mới biết mình đã bị nhầm," một nhân viên viện dưỡng lão cho biết.
Hậu quả và phản ứng
Sau khi phát hiện sự thật, viện dưỡng lão đã liên hệ với gia đình bà cụ và đưa con chó về nhà. Bà cụ được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ và đang được điều trị. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với bà cụ cũng như cảnh báo về tình trạng sức khỏe tâm thần của người già.
Theo thống kê, có khoảng 50 triệu người trên thế giới mắc chứng mất trí nhớ, và con số này dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2050.



