Tìm thấy thi thể hai ông cháu sau vụ lật đò đau lòng trên sông Gianh, Quảng Trị
Tìm thấy thi thể hai ông cháu sau vụ lật đò sông Gianh

Kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm sau vụ lật đò thương tâm

Chiều ngày 20/2, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, đã xác nhận với báo chí rằng lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu N.D.C (14 tuổi) trên sông Gianh, gần vị trí xảy ra vụ lật đò vào sáng mùng 3 Tết. Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch tìm kiếm kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng

Trong hai ngày đêm 19 và 20/2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ Công an, Quân sự cùng chính quyền địa phương đã phối hợp đồng bộ, làm việc xuyên suốt không quản ngại hiểm nguy để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Họ đã chạy đua với thời gian, rà soát từng mét sông với hy vọng đưa các thuyền viên về với gia đình.

Đến 11h ngày 20/2, thi thể ông N.V.T (68 tuổi), người điều khiển thuyền, đã được tìm thấy. Chỉ hai giờ sau, vào lúc 13h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể cháu N.D.C, qua đó chính thức kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Sáu chia sẻ: "Sau 24 giờ liên tục tìm kiếm, thi thể ông N.V.T và cháu C. đã được tìm thấy và đưa về với gia đình để lo hậu sự. Đây là một kết quả đau lòng, nhưng ít nhất đã giúp gia đình có được sự an tâm phần nào."

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Cùng trong sáng ngày 20/2, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân. Ông Phương bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát lớn lao mà gia đình phải gánh chịu, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe của người thân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Tôi mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, dù sự mất mát này là không gì có thể bù đắp được. Chính quyền địa phương và các đoàn thể sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt trong việc giúp đỡ gia đình lo liệu hậu sự."

Tang thương trong ngày Tết sum vầy

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày mùng 3 Tết, biến ngày lễ sum vầy thành nỗi đau chia ly cho gia đình nhỏ bên bờ sông Gianh. Chiếc đò chở bảy người, gồm ông bà nội, con dâu và bốn người cháu nội đi thăm Tết, đã bất ngờ bị lật. Hậu quả thật thảm khốc: cả ông bà nội và hai người cháu gái đã tử vong, để lại sông Gianh nhuốm màu tang tóc trong những ngày đầu xuân.

Cảnh tượng đau lòng nhất là bốn huyệt mộ được đào cạnh nhau cho bốn ông cháu ngay bên bờ sông, một hình ảnh ám ảnh về sự mất mát chồng chất. Người mẹ trẻ, dù đang quặn thắt vì mất đi người con gái út, vẫn cố gượng dậy, lên thuyền đi dọc bờ sông để gọi tên người con đầu. Tiếng kêu khản cổ của chị vang vọng giữa dòng sông Gianh lạnh giá, thể hiện nỗi đau tột cùng khi chỉ trong một ngày, chị mất hai người con, mẹ chồng qua đời, và thi thể cha chồng vừa được tìm thấy.

Ánh mắt chị dõi theo từng vòng xoáy nước, nơi đội tìm kiếm đang làm việc cật lực, như một minh chứng cho sự kiên cường dù nỗi đau chồng chất không cho phép chị gục ngã.

Hành động cứu người dũng cảm giữa dòng nước lạnh

Sự việc bắt đầu vào khoảng gần 12h ngày 19/2, khi ông Cao Hữu Tình (48 tuổi), cùng hai con trai lái đò ngược sông Gianh đi thăm người thân, phát hiện có người đang giơ tay cầu cứu ở phía bên kia sông. Ngay lập tức, ông Tình tăng ga, điều khiển thuyền chạy khoảng 1km đến hiện trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chần chừ, hai con trai của ông đã nhảy xuống dòng nước lạnh, lần lượt cứu được ba người còn sống và đưa một cháu bé trong tình trạng nguy kịch lên bờ. Tuy nhiên, dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, cháu bé sau đó đã không qua khỏi. Các anh cũng đưa một người phụ nữ đã tử vong lên bờ và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với vụ việc.

Diễn biến vụ tai nạn và hậu quả thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 19/2, gia đình ông N.V.T gồm bảy người di chuyển bằng thuyền nhỏ trên sông Gianh thì gặp nạn. Người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được năm người lên bờ, nhưng trong số đó có hai người đã tử vong.

Sau khi tìm thấy thi thể ông T, chỉ còn một cháu gái mất tích, và đến chiều ngày 20/2, thi thể của cháu cũng đã được phát hiện. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm trên toàn bộ khu vực sông Gianh, và với việc tìm thấy nạn nhân cuối cùng, nhiệm vụ đã chính thức kết thúc, để lại một bài học đau lòng về an toàn giao thông đường thủy trong dịp Tết.