Nhận bằng cử nhân không chỉ là khoảnh khắc trang trọng mà còn là cơ hội để nhiều sinh viên thể hiện cá tính. Gần đây, trên TikTok xuất hiện loạt video ghi lại cảnh các tân cử nhân bước lên sân khấu cùng đội múa phụ họa, tung hoa giấy, tạo nên những màn trình diễn ấn tượng.
Ấp ủ màn trình diễn trong 4 năm
Lê Thanh Tùng (SN 2004), sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TPHCM, đã gây chú ý khi mang đội hình nhảy lên sân khấu tốt nghiệp. Trong video, nam sinh bước lên nhận bằng trong tiếng nhạc sôi động, phía sau là các dancer nhảy theo điệu nhạc, khiến cả khán phòng reo hò.
Thanh Tùng chia sẻ ý tưởng này đã được em ấp ủ từ năm nhất. Là một dancer trong nhóm nhảy, nam sinh luôn mong muốn xuất hiện theo cách đặc biệt nhất trong ngày tốt nghiệp. “Lễ tốt nghiệp là cột mốc chỉ có một lần nên tôi không muốn chỉ lên nhận bằng rồi chụp hình. Tôi muốn biến khoảnh khắc đó thành một màn trình diễn đáng nhớ cho chính mình và những người đã đồng hành suốt quãng đời đại học”, Tùng nói.
Nhóm đã dành nhiều thời gian lên ý tưởng, chọn nhạc, sắp xếp đội hình và tập luyện. Vì hầu hết thành viên đều là dancer nên quá trình chuẩn bị diễn ra nhanh chóng, nhưng cả nhóm vẫn phải canh thời gian để không ảnh hưởng đến chương trình chung.
“Lúc được gọi tên, tôi vừa run vừa xúc động. Trong đầu chỉ nghĩ không biết có canh đúng nhịp không. Nhưng khi bước ra sân khấu, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, tôi cảm giác mình thật sự là nhân vật chính trong khoảnh khắc đó”, nam sinh kể.
Sau khi video được đăng tải, Thanh Tùng bất ngờ vì nhận được lượng tương tác lớn. Việc biến lễ tốt nghiệp thành một “sân khấu tuổi trẻ” phản ánh mong muốn lưu giữ thanh xuân theo dấu ấn riêng của nhiều bạn trẻ Gen Z. “Cảm giác được sống hết mình trong ngày tốt nghiệp sẽ khiến tôi nhớ rất lâu”, Thanh Tùng nói.
Ý tưởng ngẫu hứng tạo nên màn nhận bằng viral
Không chỉ những sinh viên hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mới đầu tư cho màn xuất hiện. Trần Như Cẩm Ly (SN 2004), sinh viên khoa Hệ thống thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý tại UEL, cũng gây chú ý với màn xuất hiện cùng đội hình “5 bé cánh bạc” phía sau.
Nữ sinh cho biết ban đầu em chỉ định lên nhận bằng như bình thường. Tuy nhiên, trước ngày tốt nghiệp, Cẩm Ly tham gia tiết mục văn nghệ mở màn cùng CLB Văn nghệ xung kích của trường. Trong lúc duyệt chương trình, em bất ngờ nảy ra ý tưởng “mượn luôn” đội hình múa phụ họa cho khoảnh khắc nhận bằng của mình.
Do các thành viên đều quen biết và hoạt động cùng câu lạc bộ, quá trình chuẩn bị diễn ra khá nhanh. Chi phí cho màn xuất hiện cũng không quá lớn vì phần lớn đạo cụ được tận dụng từ tiết mục trước đó. Với Cẩm Ly, điều đáng nhớ nhất không nằm ở độ lan truyền của video mà là tình cảm mọi người dành cho mình trong ngày tốt nghiệp.
Sau khi video lan truyền, Cẩm Ly thừa nhận khá bất ngờ vì không nghĩ một khoảnh khắc vui lại nhận được nhiều sự chú ý. Theo nữ sinh, lễ tốt nghiệp là cột mốc đặc biệt nên nhiều sinh viên muốn biến ngày này thành trải nghiệm đáng nhớ thay vì chỉ là nghi thức nhận bằng truyền thống.
“Sau nhiều năm học tập, ai cũng muốn có cho mình một ký ức thật riêng. Gen Z thường thích thể hiện cá tính và cảm xúc cá nhân nên mọi người có xu hướng biến ngày tốt nghiệp thành một trải nghiệm đặc biệt hơn”, Cẩm Ly chia sẻ.
Dù có những ý kiến cho rằng việc đầu tư cho lễ tốt nghiệp dễ tạo áp lực tài chính hoặc mang tính phô trương, cả hai sinh viên đều cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc cá nhân và cách mỗi người muốn ghi nhớ quãng đời sinh viên của mình.



