Thợ lặn kể lại phút lặn sâu 17 mét giữa đêm lạnh tìm nạn nhân tàu chìm Thác Bà
Thợ lặn kể phút lặn sâu 17m tìm nạn nhân tàu chìm

Thợ lặn kể lại phút lặn sâu 17 mét giữa đêm lạnh tìm nạn nhân tàu chìm Thác Bà

Trong bối cảnh đêm tối lạnh giá và sương mù dày đặc, các thợ lặn cứu hộ đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ va chạm tàu trên hồ Thác Bà. Anh Nguyễn Văn Lạc, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng, đã chia sẻ những trải nghiệm đầy cam go khi lặn xuống độ sâu 17 mét để tìm kiếm dấu vết của những người xấu số.

Cuộc tìm kiếm trong đêm lạnh và sương mù

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ chìm tàu xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, anh Nguyễn Văn Lạc cùng 9 thành viên trong đội đã khẩn trương di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để tham gia công tác cứu hộ. Vụ việc xảy ra do va chạm giữa phà chở đá và tàu chở khách, khiến tàu khách bị chìm với 23 người trên board.

"Khi tôi lặn xuống độ sâu khoảng 17 mét, con tàu nằm nghiêng, phần thân chìm trong lớp bùn. Nước khá trong, cho phép quan sát tương đối rõ, nhưng tìm kiếm cả bên trong lẫn xung quanh vẫn không thấy nạn nhân nào", anh Lạc kể lại sau nhiều giờ ngụp lặn giữa đêm lạnh. Anh cho rằng, phản xạ của người gặp nạn khi tàu chìm có thể là tìm cách thoát ra ngoài, khiến việc xác định vị trí trở nên khó khăn hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những khó khăn chồng chất trong công tác cứu hộ

Theo anh Lạc, đội cứu hộ đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng như bình khí, dây neo và móc rà để đối phó với điều kiện lòng hồ sâu và địa hình phức tạp. Tuy nhiên, việc khoanh vùng tìm kiếm gặp trở ngại lớn vì không ai trực tiếp chứng kiến thời điểm va chạm, dẫn đến khó xác định chính xác vị trí các nạn nhân rơi xuống nước so với xác tàu.

Anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà, cho biết câu lạc bộ đã huy động 5 tàu cùng khoảng 20 người tham gia tìm kiếm. Việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do mực nước hồ sâu, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, trời tối và có sương mù dày đặc. Trong đêm 21 và rạng sáng 22/2, đội thợ lặn gồm 5 người đã liên tục lặn tìm kiếm dưới sự phối hợp của lực lượng công an, quân đội và các đơn vị chức năng.

Nỗi đau của những người thân mất tích

Trên bờ hồ, ông Hoàng Văn Hòa (sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Long, tỉnh Lào Cai) đứng lặng người với đôi mắt đỏ hoe. Gia đình ông xuống khu vực thành phố Yên Bái (cũ) thăm người thân, và một số thành viên đã thuê tàu di chuyển thì xảy ra sự cố. Thật đau lòng, 6 người mất tích ban đầu đều là người thân của ông, bao gồm:

  • Hai chị dâu
  • Một chị gái
  • Một em trai
  • Hai cháu nhỏ

Ông Hòa không đi cùng chuyến tàu định mệnh đó, và chỉ biết tin khi phương tiện đã gặp nạn gần Làng Cạn.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, người trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm, cho biết trong sáng 22/2, thời tiết khu vực không mưa nhưng vẫn có sương mù, với độ sâu trung bình khoảng 12-15 mét. "Lực lượng thợ lặn của đơn vị đã lặn vào bên trong tàu bị chìm, nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân. Hiện đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm", Thượng tá Tuấn Anh thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể, trong khi 5 người vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai khẩn trương với sự tham gia của nhiều đơn vị, nhằm sớm đưa các nạn nhân về với gia đình trong nỗi đau mất mát khôn nguôi này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình