Từ đây vắng nắng trong sáp tắm bỏ ở chợ Bà Chúa: Nói không sợ mất
Từ đây vắng nắng trong sáp tắm bỏ ở chợ Bà Chúa

Sáp tắm 'Từ đây vắng nắng' gây sốt ở chợ Bà Chúa

Những ngày gần đây, tại khu vực chợ Bà Chúa (quận 5, TP.HCM), nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện một loại sáp tắm có tên gọi lạ: 'Từ đây vắng nắng'. Sản phẩm này được bày bán tại một sạp nhỏ, thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường.

Xuất xứ và đặc điểm sản phẩm

Theo tìm hiểu, sáp tắm 'Từ đây vắng nắng' có nguồn gốc từ một cơ sở sản xuất nhỏ tại TP.HCM. Sản phẩm được đóng gói trong hộp nhựa đơn giản, với nhãn mác in tên và hình ảnh minh họa. Sáp có màu trắng đục, mùi thơm nhẹ nhàng, được quảng cáo là có tác dụng làm sạch da, dưỡng ẩm và làm mát cơ thể.

Phản ứng của người tiêu dùng

Nhiều người tỏ ra thích thú với tên gọi độc đáo của sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người mua hàng, cho biết: 'Thấy tên lạ nên tôi mua thử về dùng, cảm giác khá dễ chịu, da không bị khô sau khi tắm'. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người bán hàng nói gì?

Chủ sạp hàng, anh Trần Văn Minh, chia sẻ: 'Tôi nhập sáp này về bán được vài hôm, thấy khách hỏi mua nhiều. Tôi không sợ mất vì sản phẩm rẻ, chỉ 20.000 đồng một hộp, ai cũng có thể mua thử'. Anh Minh cho biết thêm, sản phẩm được sản xuất theo công thức riêng, đảm bảo an toàn cho da.

Lưu ý khi sử dụng

Dù sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ nguồn gốc, thành phần trước khi sử dụng. Đặc biệt, những người có da nhạy cảm cần thử trên vùng da nhỏ trước khi dùng toàn thân.

Sự xuất hiện của sáp tắm 'Từ đây vắng nắng' tại chợ Bà Chúa đã tạo nên một hiện tượng thú vị trong cộng đồng. Dù chỉ là sản phẩm bình dân, nhưng với tên gọi độc đáo và giá cả phải chăng, nó đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình