Phụ huynh đưa con đến công viên vui chơi trong mùa hè
Phụ huynh đưa con đến công viên vui chơi mùa hè

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để các bậc phụ huynh tìm đến những không gian xanh mát, đưa con em mình vui chơi và thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Tại khu vực bờ kênh công viên mini (phường Thới An, TP.HCM), nhiều gia đình đã chọn nơi đây làm điểm đến cho con trẻ vận động ngoài trời, tận hưởng bầu không khí trong lành và giảm bớt thời gian sử dụng các thiết bị điện tử.

Theo ghi nhận, từ khoảng 9 giờ sáng, khu vực này trở nên nhộn nhịp khi các gia đình đưa con đến vui chơi. Họ trải bạt ngồi dưới những tán cây xanh mát để nghỉ ngơi, trò chuyện, trong khi trẻ em thoải mái chạy nhảy và vui đùa cùng nhau. Hàng cây xanh rợp bóng mang đến không gian thoáng đãng, mát mẻ. Những cơn gió nhẹ giúp xua tan cái nắng đầu hè, tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người.

Chia sẻ của các bậc phụ huynh

Chị Đoàn Thị Nga (39 tuổi), ngụ phường Thới An, TP.HCM, cho biết chị tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đến công viên để thay đổi không gian sau một năm học tập. "Gia đình thường xuyên thay đổi địa điểm vui chơi cho các con. Tuần này đến công viên, tuần sau sẽ chọn một nơi khác. Vì chỗ này gần nhà nên cũng thuận tiện", chị Nga chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Nga có hai con, một bé chuẩn bị vào lớp 10 và một bé sắp vào lớp 1. Trong dịp nghỉ hè, bé lớp 1 vẫn tham gia các lớp học từ thứ hai đến thứ bảy, nên chủ nhật được mẹ đưa đi chơi. "Bình thường cháu đi học suốt, nhưng khi về nhà vẫn thích xem điện thoại. Tôi đưa con ra công viên để cháu có thêm thời gian vui chơi và hạn chế dùng điện thoại", chị Nga nói thêm.

Anh Phạm Văn Khiêm (50 tuổi), nhân viên tài xế công nghệ tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, cho biết anh tranh thủ dịp nghỉ hè đưa con và các trẻ trong khu phố đến công viên vui chơi. "Sau một năm học, các bé cần được vui chơi, vận động trong môi trường thoáng đãng để giải tỏa căng thẳng. Ra đây có cây xanh, bãi cỏ rộng, không gian mở nên các bé được chạy nhảy, vui đùa thay vì ngồi trong nhà chơi điện thoại", anh Khiêm nói.

Anh Khiêm cho biết nhà anh cách địa điểm vui chơi hơn 8 km, nhưng anh vẫn dành thời gian đưa các con đến đây. "Tôi tình cờ biết đến bờ kênh công viên mini trong những ngày đi làm. Khi đi ngang qua, thấy hàng cây xanh mát nên nảy ra ý tưởng đưa con đến vui chơi và tận hưởng không khí trong lành", anh chia sẻ.

Đi cùng ba mẹ, em Phạm Gia Bảo (6 tuổi), học sinh Trường tiểu học Thới Tam, TP.HCM, tỏ ra hào hứng khi được bố mẹ đưa đi chơi trong dịp nghỉ hè. "Em rất vui khi được ba mẹ dẫn đi công viên chơi", Bảo nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình