NSND Hương Dung mới đây đã kể lại câu chuyện bị lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng, khiến bà phải trả lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng. Sau khi chương trình VTV phản ánh tình trạng nhiều khách hàng lớn tuổi trở thành nạn nhân của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ, ngày 9/6, bà đã đăng tải lại bài viết từ cuối năm 2024 để cảnh báo cộng đồng về những chiêu thức tư vấn và thao túng tâm lý của các doanh nghiệp này.
Bị lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng
NSND Hương Dung cho biết bà bị một công ty tên Ravi lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng. Ban đầu, một nhân viên tên Quỳnh gọi điện thoại, giới thiệu là người của công ty Ravi, muốn thuê lại kỳ nghỉ của bà tại Crystal Holiday. Hợp đồng này bà mua năm 2020 và chưa sử dụng lần nào. Bà có ý định nhượng lại quyền sử dụng vì không còn nhu cầu.
Nhân viên tư vấn tên Nam đã đưa ra con số của ba hợp đồng kỳ nghỉ (Coco Bay và Green Holiday) của bà, cho rằng nếu nhượng lại sẽ được hơn 1 tỉ đồng, nhưng với điều kiện bà phải trả cho Ravi 20% trên tổng hợp đồng sang nhượng, tương đương 230 triệu đồng. Bà không có đủ tiền nên đã dùng thẻ tín dụng để thanh toán 60 triệu đồng và chuyển khoản 15 triệu đồng. Nam còn liên tục hối bà vay thêm tiền để thanh toán nốt số còn lại.
Chiêu trò thao túng tâm lý
Bà kể rằng sau khi về nhà, bà nhận ra điều bất thường khi Nam đưa cho bà một quyển hồ sơ chưa viết tên để ký khống, với lý do cô là chủ hợp đồng Crystal Holiday nên phải ký để khách mua có chứng cứ. Bà tin lời và ra về. Sau đó, bà liên tục gọi điện hỏi Nam về việc xử lý hợp đồng nhưng Nam không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đến ngày 10/11, bà nhận được bưu kiện từ Ravi, phát hiện họ đã phát hành hợp đồng kỳ nghỉ 25 năm cho tuần thứ 42 của năm, một phòng gia đình 8 ngày 7 đêm. Bà gọi điện cho Nam nhưng không được, gọi cho Quỳnh thì được hẹn lên công ty. Tại đây, bà gặp quản lý tên Tuấn và phải viết tường trình toàn bộ sự việc, nhưng không nhận được kết quả.
Nỗi khổ của người cao tuổi
Qua câu chuyện của mình, NSND Hương Dung mong cộng đồng có cái nhìn cảm thông hơn với những người lớn tuổi trở thành nạn nhân của các mô hình kinh doanh này. Bà chia sẻ: “Xin đừng vội gán cho họ câu ‘tham thì thâm’. Nhiều người trong số họ không hề giàu có. Đó là tiền tích cóp cả đời hoặc tiền con cháu cho. Họ được mời đến các buổi giới thiệu, được hứa hẹn đủ điều, rằng có thể sử dụng để nghỉ dưỡng, làm quà tặng hoặc chuyển nhượng khi không còn nhu cầu. Những lời tư vấn ấy khiến họ tin tưởng và ký hợp đồng”.
Bà cũng cho biết, cuối năm 2025 bà mới đòi lại được khoảng 60% số tiền đã nộp, nhưng trong suốt 8 tháng, bà vẫn phải thanh toán lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng với mức hơn 2 triệu đồng mỗi tháng mà trước đó không hề hay biết.
Về NSND Hương Dung
NSND Hương Dung là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Bà sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở Quảng Ninh. Trước khi trở thành nữ chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, bà là văn công của Quân khu 3. Sự nghiệp của bà gắn liền với nhiều vai diễn nổi tiếng trên sân khấu và điện ảnh, như phim Chạy án, Của để dành, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử… Bà được khán giả yêu mến và gọi là “vợ thứ trưởng” qua vai diễn trong phim Chạy án.



