Nỗi sợ bị mắng khiến bé gái 9 tuổi bỏ nhà, mất tích 22 năm
Nỗi sợ bị mắng khiến bé gái 9 tuổi bỏ nhà, mất tích 22 năm

Buổi lễ nhận người thân diễn ra vào ngày 1/6 tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã lấy đi nước mắt của nhiều người chứng kiến. Đó là câu chuyện của một gia đình thất lạc con gái suốt 22 năm chỉ vì một lý do không ai ngờ tới.

Rời nhà vì nỗi sợ bị la mắng

Theo truyền thông Trung Quốc, chị Lưu Tú Hồng sinh vào tháng 4/1995 tại thành phố Yết Dương. Tháng 3/2004, khi mới 9 tuổi, Tú Hồng sang nhà bạn chơi và vô tình làm vỡ một chai sữa tắm. Lo sợ sẽ bị bố mẹ trách phạt, cô bé 9 tuổi không dám quay về nhà mà lặng lẽ bỏ đi.

Cô bé lang thang tới khu vực chợ gần làng Tiên Kiều rồi không nhớ được đường về nhà. Vì hoảng sợ, bé gái không nhớ rõ vị trí, địa chỉ nhà ở đâu. Trong lúc quanh quẩn tại khu vực cầu Nam Ngư ở Yết Dương, Tú Hồng được một người đàn ông phát hiện rồi đưa về nhà cưu mang. Do không hỏi được địa chỉ hay thông tin gia đình của cô bé, người này sau đó nhận nuôi và đặt cho Tú Hồng một cái tên mới. Gia đình mới của cô sống ở tỉnh Giang Tây.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vì việc nhận nuôi không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và hộ tịch, Tú Hồng từ đó hoàn toàn mất liên lạc với gia đình ruột thịt.

Cha mẹ tìm con nhiều năm nhưng vô vọng

Sau khi con gái mất tích, cha mẹ của Tú Hồng gần như suy sụp. Họ đi khắp nơi dò hỏi tung tích con, thậm chí liên tục phát thông báo tìm người qua đài truyền hình địa phương suốt nhiều ngày nhưng vẫn không có kết quả. Suốt 22 năm qua, gia đình chưa từng từ bỏ hy vọng. Chỉ cần nghe thấy bất kỳ manh mối nào liên quan, họ đều lập tức tìm tới xác minh.

Người mẹ sống trong dằn vặt suốt nhiều năm vì cho rằng bản thân quá nghiêm khắc, khiến con gái vì sợ hãi mà bỏ đi. Về phía Tú Hồng, theo thời gian cô dần quen với cuộc sống mới. Hiện người phụ nữ đã 31 tuổi, có gia đình và con riêng. Cô cho biết không phải chưa từng nghĩ tới việc tìm lại cha mẹ ruột, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thậm chí theo thời gian, cô gần như quên cả tên thật của mình, chỉ còn nhớ mang máng mọi người từng gọi là Hồng Hồng.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện vào tháng 5 năm nay khi tổ chức thiện nguyện Baby come home thông qua cơ sở dữ liệu đối chiếu ADN, qua đó xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa Tú Hồng và cha mẹ ruột. Khi được nhân viên của tổ chức gọi điện báo tin, gia đình của Tú Hồng còn tưởng nghe nhầm. Sau khi mọi thông tin được xác nhận, câu đầu tiên người mẹ hỏi các nhân viên hỗ trợ đó là: "Những năm qua, con gái tôi sống tốt hay không?".

Khi được biết con gái vẫn có cuộc sống ổn định, người mẹ mới phần nào trút bỏ gánh nặng trong lòng. Trong buổi lễ đoàn tụ diễn ra vào ngày 1/6, mẹ của Tú Hồng bật khóc khi nhìn thấy con gái. Bà liên tục ôm con và nói lời xin lỗi, ánh mắt không rời nửa bước. Sau 22 năm xa cách, hiện Tú Hồng đã hoàn tất các thủ tục hộ tịch để trở về gia đình ruột thịt.

Câu chuyện nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng chỉ một nỗi sợ bị trách mắng tưởng chừng rất nhỏ thời thơ ấu lại dẫn tới bi kịch chia ly kéo dài hơn hai thập kỷ. Không ít ý kiến cũng cho rằng câu chuyện là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của cách giáo dục con cái và giao tiếp trong gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình