Một gia đình nghèo tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi hai người con lần lượt qua đời vì bệnh tật, trong khi người cha đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Bi kịch gia đình
Anh Hùng và chị Nguyễn Thị Thúy (cùng trú tại xã Nghĩa Sơn) có hai người con là Nguyễn Văn T. (13 tuổi) và Nguyễn Thị H. (10 tuổi). Cả hai đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình của các em ngày càng nặng. Đầu năm 2025, cháu T. đã không thể qua khỏi, bỏ lại nỗi đau vô bờ cho cha mẹ. Chỉ ít tháng sau, cháu H. cũng ra đi trong vòng tay của người thân.
Cha mắc bệnh ung thư
Không chỉ mất đi hai đứa con thân yêu, anh Hùng còn đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Anh từng là lao động chính trong gia đình, nhưng từ khi phát hiện bệnh, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, không thể làm việc nặng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị Thúy và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
Kêu gọi sự giúp đỡ
Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Hùng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết: “Gia đình anh Hùng đang gặp khó khăn chồng chất. Chúng tôi đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần kinh phí để giúp gia đình vượt qua giai đoạn này.”
Nhiều người dân trong vùng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền bạc, nhu yếu phẩm cho gia đình. Dù vậy, số tiền này vẫn chưa đủ để trang trải chi phí điều trị ung thư cho anh Hùng cũng như các khoản nợ do chạy chữa cho hai con trước đây.
Hy vọng rằng với sự sẻ chia của cộng đồng, gia đình anh Hùng sẽ vơi bớt phần nào nỗi đau và có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Hùng, thôn 4, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.



