Người phụ nữ Mường gác lại hạnh phúc riêng để chăm 2 chị bệnh tật
Người phụ nữ Mường gác hạnh phúc riêng chăm chị bệnh tật

Suốt 30 năm qua, bà Đinh Thị Hương (sinh năm 1966, trú tại xã Phú Cường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã gác lại hạnh phúc riêng để chăm sóc hai người chị ruột bị bệnh tật. Một người chị bị tâm thần, người còn lại liệt giường do tai biến. Câu chuyện của bà khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Hoàn cảnh khó khăn ngay từ nhỏ

Bà Hương sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ, bà đã phải đối mặt với nhiều bất hạnh. Người chị cả là Đinh Thị Bông (sinh năm 1959) bị tâm thần phân liệt từ năm 12 tuổi, thường xuyên lên cơn la hét, đập phá đồ đạc. Người chị thứ hai là Đinh Thị Nhung (sinh năm 1962) bị liệt nửa người sau một cơn tai biến năm 2005, mất khả năng vận động và nói chuyện.

Bố mẹ bà mất sớm, để lại gánh nặng cho bà Hương khi mới 16 tuổi. Bà phải nghỉ học để làm thuê kiếm sống và chăm sóc hai chị. “Lúc đó tôi chỉ biết cố gắng làm việc, không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng vì sợ người ta không chấp nhận cảnh nhà mình”, bà Hương tâm sự.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

30 năm hy sinh thầm lặng

Hàng ngày, bà Hương thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu cháo, cho chị ăn, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Với chị Bông, mỗi khi lên cơn, bà phải trấn an, đôi khi bị chị đánh đập. “Có lúc chị ấy cầm dao đuổi, tôi phải chạy ra ngoài, đợi chị bình tĩnh rồi mới vào nhà”, bà kể.

Đối với chị Nhung, bà phải xoay trở, massage, tránh loét da do nằm lâu. Chi phí thuốc men hàng tháng khoảng 1-2 triệu đồng, trong khi thu nhập của bà chỉ từ vài sào ruộng và làm thuê. Nhiều lần bà phải vay mượn để có tiền mua thuốc.

Chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ gạo và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn rất chật vật. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, nhận xét: “Bà Hương là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo và sự hy sinh. Chúng tôi luôn tạo điều kiện hỗ trợ gia đình trong khả năng cho phép”.

Tình cảm gia đình thiêng liêng

Bà Hương cho biết, dù vất vả nhưng bà không hề hối hận. “Các chị là máu thịt của tôi, tôi không chăm thì ai chăm. Tôi chỉ mong các chị được sống khỏe, dù chỉ thêm một ngày”. Nhiều người khuyên bà nên gửi chị vào trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng bà từ chối vì sợ các chị không quen.

Hiện tại, bà Hương vẫn sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, với những kỷ vật duy nhất là chiếc giường của hai chị và vài bộ quần áo cũ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà vẫn giữ nụ cười lạc quan. “Tôi tin rằng ở trên cao, bố mẹ tôi sẽ tự hào về tôi”, bà nói.

Bài học về lòng nhân ái

Câu chuyện của bà Hương là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến trong gia đình. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự hy sinh và lòng kiên nhẫn. Trong xã hội hiện đại, những tấm gương như bà Hương càng trở nên quý giá, là nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình