Giữa cái lạnh của đêm đông Hà Nội, hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, lặng lẽ ngồi bên xe bán khoai lang nướng ở công viên Thống Nhất khiến nhiều người xúc động. Đó là chị Nguyễn Thị Hoa, 52 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Suốt 10 năm nay, chị Hoa là trụ cột duy nhất của gia đình với gánh nặng chăm sóc mẹ già 90 tuổi và ba người con đều mắc bệnh tâm thần.
Hoàn cảnh éo le
Chị Hoa kể, chị kết hôn năm 25 tuổi, sinh được ba người con. Không may, cả ba đều mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Người con lớn năm nay 27 tuổi, hai người con nhỏ lần lượt 24 và 20 tuổi. Chồng chị bỏ đi từ khi con út mới 3 tuổi, để lại một mình chị gồng gánh. Mẹ chị năm nay 90 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm.
“Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, nấu cháo cho mẹ và các con ăn, rồi đưa mẹ đi bệnh viện khám. Đến chiều, tôi lại chuẩn bị hàng đi bán khoai đến tận khuya. Nhiều hôm mệt quá, tôi chỉ muốn gục xuống, nhưng nghĩ đến mẹ và các con, tôi lại cố gắng”, chị Hoa tâm sự.
Những đêm dài bên xe khoai
Chiếc xe bán khoai của chị Hoa đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân quanh khu vực công viên Thống Nhất. Mỗi tối, chị đẩy xe từ nhà đến đây, kiếm thêm thu nhập từ 50.000 đến 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy được chị dành dụm để mua thuốc cho mẹ và các con.
“Có hôm trời mưa, ế ẩm, tôi về không có đồng nào, lòng nặng trĩu. Nhưng bà con hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng cho gạo, cho rau. Các anh chị đi tập thể dục cũng hay mua ủng hộ”, chị Hoa nói trong nước mắt.
Nghị lực phi thường
Dù cuộc sống khó khăn, chị Hoa chưa bao giờ than vãn. Chị tâm niệm, mình còn sức lao động là còn cố gắng. “Tôi chỉ mong mẹ và các con khỏe mạnh, tôi có sức khỏe để làm việc nuôi cả nhà. Còn tôi thì chẳng dám mơ ước gì xa xôi”, chị bộc bạch.
Chị Hoa chia sẻ thêm, nhiều đêm đông lạnh giá, ngồi một mình bên xe khoai, chị thấy tủi thân nhưng nghĩ đến gia đình lại có động lực. “Tôi thường tự nhủ: Mẹ già còn sống, các con còn cần mình, mình phải mạnh mẽ. Rồi mọi chuyện sẽ qua”, chị nói.
Tấm lòng của cộng đồng
Biết hoàn cảnh của chị Hoa, nhiều người dân và các nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ. Một số người thường xuyên mua khoai ủng hộ, có người tặng quà, tiền. Chị Hoa xúc động: “Tôi biết ơn mọi người lắm. Nhờ có tình thương của bà con, tôi mới có thêm sức mạnh để vượt qua”.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân sống gần công viên, cho biết: “Tôi thường thấy chị ấy bán hàng đến tận 11 giờ đêm. Nhiều hôm trời rét căm căm, chị vẫn ngồi đó. Thương lắm. Tôi và vài người bạn thường góp tiền mua khoai ủng hộ. Mong sao cuộc sống của chị bớt khổ”.
Câu chuyện của chị Hoa là một minh chứng cho nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam. Giữa những khó khăn chồng chất, chị vẫn kiên cường, lạc quan, dành trọn tình yêu thương cho mẹ già và các con. Hình ảnh chị bên xe khoai lang nướng giữa đêm đông đã chạm đến trái tim của biết bao người.



