Người đàn ông Lào sang Việt Nam cầu cứu vì biến chứng tiêm chất lạ: 'Cảm ơn bác sĩ đã cứu vãn cả cuộc đời tôi'
Người đàn ông Lào sang Việt Nam cầu cứu vì biến chứng tiêm chất lạ

Một người đàn ông Lào 41 tuổi đã vượt hàng nghìn km sang Việt Nam để cầu cứu sau khi gặp biến chứng nghiêm trọng do tiêm chất lạ vào dương vật. Đây là ca bệnh hiếm gặp, với chỉ hơn 100 trường hợp được ghi nhận trên thế giới. Đối với bác sĩ Nguyễn Văn Đức, đây là ca đầu tiên trong hơn chục năm hành nghề.

Biến chứng sau 3 tháng tiêm chất lạ

Anh L.A, sống tại miền Bắc nước Lào, từng đến một phòng khám tư để thực hiện thủ thuật tăng kích cỡ dương vật. Sau 3 tháng, vùng tiêm bắt đầu sưng mủ, xuất hiện các điểm trắng hoại tử, có chỗ mềm chỗ cứng. Phía trên là ổ áp xe, phía dưới chứa đầy mủ, ăn sâu vào xương mu.

Ngoài ra, anh còn bị sưng, đau buốt dương vật và sốt từng đợt. Tự ý mua thuốc kháng sinh và chống viêm uống nhưng không khỏi. Lo lắng, anh lên mạng tìm kiếm thông tin và liên hệ với ThS.BS Nguyễn Văn Đức (Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) qua một kênh YouTube có phụ đề tiếng Lào. Cuộc trao đổi được hỗ trợ bởi ChatGPT phiên dịch.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ba lần phẫu thuật cứu sống bệnh nhân

Bác sĩ Đức cho biết nguyên nhân là do cơ thể phản ứng viêm lan tỏa với chất tiêm, gây tổn thương rộng. Sau Tết Lào, bệnh nhân quyết định sang Việt Nam để được chữa trị.

Khi thăm khám, toàn bộ dương vật sưng to như chai nước suối, phù nề, có nhiều chấm trắng hoại tử, sờ vào thấy lõm bõm do dịch bên trong. Tổ chức xơ ăn sâu vào thân dương vật khiến mất chức năng cương cứng. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chất tiêm là silicon, một chất đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới.

“Bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ dương vật, nhiễm trùng toàn thân. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Đức nói.

Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 5 tiếng trong điều kiện phòng mổ bật điều hòa 16 độ C, nhưng bác sĩ vẫn đổ mồ hôi vì căng thẳng. Ba lần phẫu thuật diễn ra trong vòng một tháng: lần một dẫn lưu mủ, lần hai cắt lọc hoại tử, lần ba khâu vết thương.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương liền, nhưng khả năng quan hệ tình dục bình thường không thể phục hồi. “Sau này, bệnh nhân có thể phải tạo hình dương vật bằng mỡ và da của chính mình”, bác sĩ Đức cho hay.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Bệnh nhân không biết tiếng Việt cũng không rành tiếng Anh. Ban đầu, người quen hỗ trợ giao tiếp, sau đó cả hai dùng Google Dịch và ChatGPT. “Bất đồng ngôn ngữ nhưng cả hai đã cố gắng và hiểu ý nhau để có kết quả tốt”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Chi phí chữa bệnh tại Lào ước tính gần 400 triệu đồng, nhưng tại Việt Nam chỉ hơn 100 triệu đồng. Bác sĩ Đức cho rằng điều này nhờ kinh nghiệm dày dặn của Việt Nam trong các ca tương tự.

Bệnh nhân gửi thư cảm ơn sau mỗi lần phẫu thuật. “Cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp em, cứu vãn cả cuộc đời em” – câu nói khiến bác sĩ Đức xúc động. “Sau này, tôi sẵn sàng mời giáo sư đầu ngành châu Âu sang trao đổi để kết quả trọn vẹn hơn”.

Lời khuyên từ bác sĩ

Bác sĩ Đức khuyên mọi người khi quyết định nâng cấp “cậu nhỏ” cần tìm hiểu chất tiêm có an toàn, được cấp phép không; cơ sở và bác sĩ có hành nghề hợp pháp không. “Dù làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của mình trước tiên”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình