Người phụ nữ đưa hai con nhỏ đi bộ giữa nắng nóng đã được chính quyền, công an và người dân tại Quảng Trị vận động, hỗ trợ kinh phí, đồng ý lên taxi trở về nhà.
Hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và người dân
Chiều ngày 3 tháng 6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền xã đã phối hợp với công an và người dân tiếp cận, hỗ trợ người phụ nữ này. Sau khi được vận động và hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng, đầu giờ chiều cùng ngày, người phụ nữ đã đồng ý cùng hai con nhỏ lên taxi, trở về quê tại một tỉnh phía Bắc.
Hành trình gian nan của mẹ con người phụ nữ
Những ngày qua, hình ảnh một phụ nữ địu em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một cháu nhỏ khác đi bộ dọc quốc lộ 1A xuyên qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Anh Hoàng Minh Toàn, một người dân trú tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, từng nhìn thấy ba mẹ con người phụ nữ trên đi trên đường tránh thành phố Đồng Hới vào ngày 2 tháng 6. Thấy ba mẹ con lầm lũi giữa nắng nóng, anh Toàn đã đến hỏi thăm và ngỏ lời hỗ trợ nước uống, trả chi phí xe khách nhưng người phụ nữ từ chối.
Sự vào cuộc của cơ quan chức năng
Trước đó, khi nắm thông tin người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ dọc quốc lộ qua địa phận tỉnh Quảng Trị trong điều kiện nắng nóng gay gắt, Sở Y tế tỉnh này cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết.
Theo tìm hiểu của cơ quan chức năng, người này mang theo hai con nhỏ (6 tháng tuổi và 3 tuổi), có ý định đi bộ từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh An Giang. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hành trình gian nan của ba mẹ con đã có một kết thúc an toàn.



