Người giúp việc lì xì 1,5 triệu đồng cho chủ nhà gây xôn xao mạng xã hội
Người giúp việc lì xì 1,5 triệu đồng gây xôn xao MXH

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ về việc người giúp việc lì xì 1,5 triệu đồng cho chủ nhà đã bất ngờ lan truyền nhanh chóng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, chủ nhân bài đăng đăng tải hình ảnh hai phong bao lì xì màu đỏ, bên trong một phong bao chứa 1 triệu đồng và phong bao còn lại là 500 nghìn đồng, kèm chú thích: “Cô giúp việc nhà em lì xì 3 mẹ con em”. Ngay lập tức, bài viết này nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận, với nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện hiếm có trong đời thực.

Nghi ngờ và phản hồi từ chủ nhân

Không ít người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ về tính xác thực của sự việc. Họ cho rằng việc người giúp việc mừng tuổi chủ nhà là điều “ngược đời” và có thể chỉ là một chiêu trò “câu view” để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, liên hệ với Phạm Như (sinh năm 1996, sống tại phường Bình Dương, TP.HCM) – chủ nhân của bài đăng, cô khẳng định đây hoàn toàn là câu chuyện có thật từ gia đình mình.

Phạm Như chia sẻ: “Mọi người có bình luận rằng chắc đây là bà nội, bà ngoại thì mới mừng tuổi như vậy, nhưng thực tế vợ chồng mình ở xa, không gần gia đình. Nên thật sự rất may mắn khi gặp được bà giúp việc hỗ trợ cho chúng mình”. Cô cho biết thêm, bà giúp việc tên Hoa, năm nay 58 tuổi, sống cách nhà cô khoảng 60km và mới chỉ làm việc cho gia đình được gần 3 tháng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hoàn cảnh đặc biệt của bà Hoa

Theo lời kể của Phạm Như, việc gặp gỡ bà Hoa rất tình cờ, thông qua sự giới thiệu từ những người giúp việc cho gia đình bạn bè của chồng. Cô bày tỏ: “Nhà mình từng có bác giúp việc gắn bó hơn chục năm, từ khi chưa lập gia đình tới khi sinh con nhỏ. Nhưng vì tuổi cao nên đã nghỉ việc hơn một năm trước. Từ đó, mình chật vật tìm người thay thế, có tháng phải thay đổi đến 4 người giúp việc mà vẫn chưa có ai phù hợp để gắn bó lâu dài”.

Bà Hoa làm công việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc trẻ nhỏ với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Phạm Như cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, dễ thở hơn nhờ có bà Hoa phụ giúp, giúp cô yên tâm hơn trong công việc kinh doanh bận rộn và chăm sóc hai con nhỏ.

Sự chân thành và tấm lòng đáng quý

Nhiều người tò mò về cuộc sống của bà Hoa, liệu có phải bà đi làm vì đam mê như “lời đồn” hay không. Phạm Như giải thích: “Bà Hoa sống một mình, có hai con trai nhưng một anh lớn làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), anh thứ hai đang học bác sĩ tại Đức. Do đó, bà đi làm thêm cho đỡ buồn, có người trò chuyện, bầu bạn. Ban đầu, mình thấy bà tuy hơi chậm nhưng lại rất tỉ mỉ và thương mình với hai đứa nhỏ lắm”.

Cô kể thêm: “Có những ngày đi làm trưa về không ăn, bà cũng gọi hỏi thăm, còn quan tâm đến công việc của mình nữa. Lần nào bà về quê cũng mua quà lên cho cả nhà. Thật sự rất may mắn vì có bà, nếu không chắc mình cũng không làm được việc gì”.

Trước Tết, Phạm Như đã gửi quà mừng tuổi cho bà Hoa như một cách bày tỏ sự trân quý. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi nhận lại món quà đầu năm từ bà: “Mình gửi mừng bà không bao nhiêu nhưng lại nhận được món quà bất ngờ khiến mình vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Không chỉ lì xì cho vợ chồng, con cái mình mà cả em gái mình khi tới chơi cũng được bà Hoa mừng tuổi”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Phạm Như nhấn mạnh: “Chúng mình không quan trọng con số mà chỉ thấy rằng sự chân thành của một người phụ nữ lớn tuổi thật sự rất đáng quý. Bởi mình đều hiểu tìm người giúp việc giờ rất khó, mà còn gặp được người tử tế, nhiệt thành như bà Hoa thật sự càng khó hơn. Nên mình cũng mong bà nhiều sức khỏe để gắn bó lâu dài với gia đình”.