Tối 15/5, vợ chồng chị Hoàng Gái (sinh năm 1989, phường Bắc Nha Trang, TP Nha Trang) cùng con gái 5 tuổi đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ mua sắm. Trong lúc ngồi bên ngoài chờ chồng con, chị Gái thấy một thanh niên đội mũ, mặc áo phông màu xám dắt xe đạp tiến đến cửa hàng, vẻ mặt hậm hực. Đúng lúc đó, con gái chị đẩy cửa từ bên trong chuẩn bị ra ngoài.
Diễn biến vụ việc
Theo video từ camera an ninh, thay vì giúp mở cửa hoặc nhường bé gái ra trước, nam thanh niên cố tình dùng lực mạnh đẩy ngược cửa hai lần, khiến bé bị ngã mạnh về phía sau, vùng gần mắt bầm tím do đập vào cửa. Tuy nhiên, thanh niên không xin lỗi mà tiếp tục mua hàng.
Chứng kiến sự việc, chị Gái bức xúc, tiến vào cửa hàng chất vấn. Chị kể với Znews: “Khi tôi hỏi, người này vẫn lầm lì không giải thích hay xin lỗi. Lúc đó tôi bực quá, chửi thề một câu thì anh ta vung tay đấm mạnh vào mặt tôi”. Cú đánh khiến chị choáng váng, hiện còn đau ở quai hàm.
Phản ứng từ những người xung quanh
Ngay sau đó, chồng chị Gái và một số khách hàng lao vào khống chế thanh niên. Vì không chứng kiến tình huống từ đầu, vài khách hàng cho rằng thanh niên chỉ vô tình đụng trúng con chị, khuyên nhủ người này xin lỗi. Trước sức ép, nam thanh niên miễn cưỡng xin lỗi. Vợ chồng chị Gái đồng ý thả người đi vì chưa có hậu quả quá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, người mẹ vẫn bức xúc trước hành vi bạo lực, vô lý nên chia sẻ video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bàn luận. Chị Gái chia sẻ: “Tôi đăng video để người thân thanh niên đó nhận ra, thấy hành vi của con mình và cho gia đình tôi một lời xin lỗi chân thành hơn. Tôi không báo công an vì sự việc chưa quá nghiêm trọng, nhưng người này cần nhận thức được lỗi sai”.



