Ngày 24/4 vừa qua, lễ tốt nghiệp của Nguyễn Huyền (sinh năm 2003, Hà Nội) tại Trường Đại học Tài chính (nay thuộc phân viện Học viện Tài chính) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có tới 29 người thân trong gia đình cùng tham dự. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền cho biết cô đã chủ động lên kế hoạch từ sớm và mời đại gia đình đến chung vui.
Khoảnh khắc đáng nhớ
Huyền đã thuê một chiếc xe 29 chỗ để chở toàn bộ gia đình từ quê lên Hà Nội dự lễ. Điều khiến cô xúc động nhất là sự có mặt đông đủ của các thế hệ, từ ông bà lớn tuổi đến em bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi – con của cô út. Cô gái 23 tuổi bày tỏ: “Mọi người đi đường xa, vất vả nhưng vẫn sắp xếp công việc để đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi rất biết ơn.”
Hành trình vượt khó
Ít ai biết rằng, đằng sau khoảnh khắc rực rỡ ấy là một tuổi thơ nhiều biến cố. Năm 2009, khi Huyền mới 5 tuổi, mẹ cô qua đời, bố đi làm xa, hai anh em được ông bà nội nuôi dưỡng. Năm 2019, bà nội Huyền được chẩn đoán mắc ung thư phổi, một năm sau ông nội cũng phát hiện ung thư dạ dày. Khủng hoảng dồn dập khiến Huyền quyết định không học đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Cô nghỉ ở nhà một năm, đến năm 2022 mới nhập học khi sức khỏe của ông bà ổn định hơn. Động lực lớn nhất đến từ bà nội: “Bà nội tôi động viên đi học nhiều lắm nên tôi mới có được thành quả như hôm nay.”
Thành tích đáng tự hào
Lớn lên trong sự thiếu vắng bố mẹ, nhưng bù lại, Huyền luôn nhận được tình yêu thương từ ông bà và các cô chú. Sự hỗ trợ đó đã giúp cô nỗ lực đạt thành tích tốt, trở thành thủ khoa đầu ra của ngành Quản trị Kinh doanh. Sau lễ tốt nghiệp, Huyền đặt một nhà hàng để cả gia đình cùng ăn lẩu và trò chuyện, ôn lại hành trình nhiều thử thách. Chi phí cho chuyến đi được Huyền trích từ tiền học bổng. Cô chia sẻ: “Sự gắn kết của gia đình đã tạo nên một ngày tốt nghiệp đông đủ và ý nghĩa hiếm có, cho tôi động lực để cố gắng hơn sau này.”
Câu chuyện của Huyền nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về tình cảm gia đình và ý chí vượt khó.



