Một người phụ nữ tại Việt Nam đã trải qua hành trình 5 năm tìm con đầy gian nan, cuối cùng hạnh phúc đón con từ chiếc phôi đông lạnh cuối cùng. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi, Hà Nội) là minh chứng cho sự kiên trì và hy vọng trong điều trị hiếm muộn.
Hành trình 5 năm tìm con
Chị H. kết hôn năm 28 tuổi, nhưng sau 2 năm vẫn chưa có con. Vợ chồng chị đi khám và phát hiện cả hai đều có vấn đề về sinh sản: chị bị tắc vòi trứng, chồng bị yếu tinh trùng. Bác sĩ chỉ định thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Năm 2019, chị H. thực hiện chu kỳ IVF đầu tiên, thu được 5 phôi. Sau 3 lần chuyển phôi thất bại, chỉ còn 2 phôi. Năm 2021, chị chuyển 1 phôi nhưng thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8. Đến năm 2022, chiếc phôi cuối cùng được chuyển và may mắn đậu thai. Ngày 15/10/2023, chị sinh con trai nặng 3,2 kg khỏe mạnh.
Niềm vui vỡ òa từ chiếc phôi cuối cùng
“Khi bác sĩ thông báo chiếc phôi cuối cùng đã đậu, tôi khóc như mưa. 5 năm trời chờ đợi, cuối cùng cũng được làm mẹ”, chị H. xúc động chia sẻ. Theo bác sĩ Lê Văn An, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng phôi và tuổi người mẹ. “Trường hợp của chị H. là điển hình cho sự kiên trì. Sau nhiều lần thất bại, thành công cuối cùng đến từ chiếc phôi cuối cùng”, bác sĩ An nhận định.
Thống kê về tỷ lệ thành công IVF
Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ thành công của IVF ở phụ nữ dưới 35 tuổi đạt khoảng 40-50%, nhưng giảm dần theo tuổi. Với phụ nữ trên 40 tuổi, tỷ lệ chỉ còn 10-15%. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hàng nghìn ca IVF, trong đó nhiều ca phải trải qua nhiều lần thất bại mới thành công.
Chị H. cho biết: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và đội ngũ y tế đã đồng hành. Hành trình này dạy tôi rằng không bao giờ được bỏ cuộc”. Hiện tại, bé trai của chị phát triển tốt, nặng 8 kg sau 6 tháng.



