Mưa rét Hà Nội khiến tiểu thương đào quất lo lắng ế ẩm dịp cận Tết
Trưa ngày 9 tháng 2, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì tình trạng mưa phùn rải rác kèm theo cái rét tê tái ở mức 12-13 độ C, cộng thêm gió mùa đông bắc càng làm cho không khí trở nên khắc nghiệt hơn. Giữa tiết trời ảm đạm này, nhiều tiểu thương buôn bán đào, quất, mai dọc các tuyến đường lớn như Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân, Tố Hữu vẫn đang ngóng đợi khách hàng với ánh mắt thấp thỏm. Tình trạng chỉ lác đác người dân đi mua sắm khiến họ không khỏi lo âu.
Đào nở sớm, tiểu thương sốt ruột vì hàng ế
Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua sắm hiện tại lại đìu hiu hơn hẳn so với mọi năm. Anh Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú tại xã Hoài Đức) đứng trước những cành đào huyền vừa được vận chuyển từ Bắc Giang về, lắc đầu ngao ngán. Anh chia sẻ: "Hai ngày mưa gió liên tiếp chẳng ai đi mua hàng, những cành đào của tôi đang nở càng khiến tôi sốt ruột".
Đầu tư 100 cành đào huyền với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, thế nhưng thực tế lại khiến anh Hải thất vọng. Anh đánh giá sức mua năm nay giảm mạnh do thời tiết khắc nghiệt và đào nở sớm. Giá mỗi cành dao động từ 1,3 đến 1,6 triệu đồng, được cho là hợp lý so với chi phí nhập hàng và vận chuyển, nhưng đến nay anh mới chỉ bán được khoảng 20 cành.
Anh Hải cho biết thêm: "Năm nay nhuận một tháng nên không có cách nào hãm hoa nở, tôi đã vặt bớt hoa đi để thu hút người mua. Tôi hy vọng trời đừng mưa nữa để người dân đi mua cây nhiều hơn".
Tiểu thương từ miền Nam ra Bắc cũng chật vật
Cách khu vực của anh Hải không xa, anh Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi) ngồi co ro trong lều tạm trên vỉa hè, lặng lẽ nhìn ra khoảng không vắng khách. Vượt hàng nghìn cây số từ Vĩnh Long ra Hà Nội với gần 2.000 gốc mai vàng, nhưng sau hơn 10 ngày, anh mới chỉ bán được khoảng 2-3% số hàng.
Anh Hiếu thốt lên: "Còn quá trời, không thấy ai mua hết trơn". Từ khi Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, anh và anh trai phải vật lộn với cái rét, nhưng vẫn phải cắn răng trụ lại vỉa hè để trông coi mai. Ban ngày, anh ngồi trong lều, chỉ bước ra chào mời khi có khách.
Anh Hiếu chia sẻ: "Gia đình tôi trồng mai từ hàng chục năm nay. Đây là năm thứ hai tôi ra Hà Nội buôn bán, hy vọng có một cái Tết no đủ, nhưng sức mua năm nay giảm rất nhiều. Tôi mới gỡ được tiền xe vận chuyển. Hy vọng những ngày tới trời sẽ nắng ấm để bán hết hàng, kịp về đón Tết cùng gia đình".
Cây đặc biệt cũng không thoát cảnh ế ẩm
Sức mua giảm mạnh không chỉ xảy ra với đào, quất, mai thông thường mà còn ảnh hưởng đến cả những loại cây đặc biệt như đào thất thốn. Anh Hoàng Văn Sang, chủ cửa hàng bán đào thất thốn trên đường Lạc Long Quân, cho biết năm nay anh cùng gia đình chở khoảng 300-400 gốc đào từ Mộc Châu xuống Hà Nội, với tuổi đời từ 5-6 năm đến 60-70 năm.
Anh Sang nhận định: "Trước đây, nhiều đại gia sẵn sàng chi tiền để sở hữu hoặc thuê những cây đào độc lạ. Nhưng vài năm trở lại đây, lượng khách giảm rõ rệt do kinh tế khó khăn và thị hiếu thay đổi".
So với năm ngoái, anh Sang cho hay lượng bán năm nay giảm đi rất nhiều. "Mọi năm đến khoảng thời gian này tôi đã bán được một nửa số hàng, nhưng năm nay mới bán được khoảng 20-30%". Các khu vực bán cây cảnh Tết lớn như đường Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân đều trong tình trạng ế ẩm nhiều ngày nay, khiến tiểu thương không khỏi lo lắng về một cái Tết thiếu vắng doanh thu.