Mưu sinh bên lò lửa 1.000 độ C giữa những ngày nắng nóng ở Thanh Hóa
Mưu sinh bên lò lửa 1.000 độ C giữa ngày nắng nóng

Giữa những ngày hè oi bức, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, tại các lò gạch thủ công ở Thanh Hóa, những người thợ vẫn phải làm việc trong môi trường nhiệt độ lên tới 1.000 độ C. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh nhưng họ vẫn bám trụ để kiếm sống.

Lò lửa nghìn độ giữa trưa hè

Dưới cái nắng gay gắt, khuôn mặt của anh Nguyễn Văn Hùng, một thợ lò gạch lâu năm, đẫm mồ hôi. Anh cho biết, mỗi ngày anh phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tiếp xúc trực tiếp với lò nung có nhiệt độ lên tới 1.000 độ C. "Công việc này cực lắm, nhưng vì gia đình, không có việc gì khác nên đành phải làm", anh Hùng tâm sự.

Theo ghi nhận, các lò gạch thủ công ở Thanh Hóa thường hoạt động vào mùa khô, từ tháng 3 đến tháng 10. Đây là thời điểm nắng nóng nhất, nhưng cũng là lúc người thợ phải làm việc cật lực nhất để kịp đơn hàng. Nhiệt độ trong lò nung có thể lên tới 1.200 độ C, cộng với nhiệt độ môi trường, khiến cơ thể người thợ luôn trong tình trạng mất nước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thu nhập ít ỏi, rủi ro cao

Mỗi ngày, một thợ lò gạch có thể sản xuất từ 1.000 đến 1.500 viên gạch, với thu nhập trung bình từ 200.000 đến 300.000 đồng. Số tiền này chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. "Làm lụng vất vả, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Có những hôm nắng quá, không thể làm được, thu nhập lại càng thấp", chị Lê Thị Hoa, một nữ thợ lò, chia sẻ.

Không chỉ vất vả, công việc này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe. Hít phải khói bụi, tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài khiến nhiều người mắc các bệnh về hô hấp, da liễu. Tuy nhiên, vì không có lựa chọn khác, họ vẫn phải bám trụ.

Nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã có những biện pháp hỗ trợ như lắp đặt quạt công nghiệp, cung cấp nước uống miễn phí, và tuyên truyền về bảo hộ lao động. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, việc cải thiện điều kiện làm việc vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhiều người thợ mong muốn có sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, ngành để giảm bớt khó khăn, vất vả. Họ hy vọng một ngày nào đó, công việc này sẽ được cơ giới hóa, giúp giảm sức lao động và tăng năng suất.

Dù vậy, trong những ngày hè oi ả này, những người thợ lò gạch vẫn miệt mài bên lò lửa, mưu sinh bằng mồ hôi và nước mắt. Họ là những mảnh đời nhỏ bé, lặng lẽ đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình