Một câu chuyện đầy nước mắt vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), một người mẹ đơn thân đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Hoa
Chị Hoa làm nghề bán hàng rong, thu nhập bấp bênh, đủ để nuôi con trai duy nhất là cháu Minh (8 tuổi). Cách đây 3 năm, chị phát hiện mình bị suy thận, nhưng vì không có tiền chạy chạy chữa, bệnh ngày càng nặng. Đến nay, chị phải chạy thận 3 lần/tuần, sức khỏe suy kiệt, không thể lao động.
Lời cầu cứu của con trai nhỏ
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cháu Minh viết: "Mẹ cháu bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ yếu lắm rồi. Cháu chỉ còn mẹ thôi, xin các bác hãy cứu mẹ cháu với!". Những dòng chữ nghệch ngoạc của cậu bé khiến ai đọc cũng rơi nước mắt.
Hiện tại, mẹ con chị Hoa sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn, không có tài sản gì đáng giá. Mỗi lần chị đi chạy thận, cháu Minh phải ở nhà một mình, tự lo cơm nước và học bài.
Kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng
Câu chuyện của mẹ con chị Hoa nhanh chóng được lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ để hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền cần thiết cho ca ghép thận lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình và những tấm lòng hảo tâm nhỏ lẻ.
Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hoa vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản... (thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau).



