Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại Hà Nội, nhiều suất cơm miễn phí đã được các nhóm thiện nguyện, người dân và doanh nghiệp trao tận tay các thí sinh và phụ huynh, góp phần tiếp sức cho các em trước kỳ thi quan trọng.
Những suất cơm ấm tình người
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi như trường THPT Việt Đức, THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, không khí nhộn nhịp với hình ảnh các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị những suất cơm nóng hổi. Mỗi suất cơm gồm cơm trắng, thịt kho tàu, canh rau củ và một hộp sữa, được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chị Nguyễn Thị Lan, một tình nguyện viên tại điểm thi THPT Việt Đức, chia sẻ: “Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ để các em có bữa ăn ngon, đủ chất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhìn các em ăn ngon miệng, chúng tôi rất vui.”
Lan tỏa yêu thương
Không chỉ có cơm miễn phí, tại nhiều điểm thi còn có nước uống, khăn lạnh và các vật dụng cần thiết khác. Nhiều phụ huynh từ quê lên đưa con đi thi cũng được hỗ trợ chỗ nghỉ trưa và cơm trưa miễn phí. Anh Trần Văn Hùng, phụ huynh có con thi tại trường THPT Chu Văn An, xúc động nói: “Gia đình tôi ở xa, lo lắng cho con, nhưng thấy các anh chị tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ, tôi thấy ấm lòng và yên tâm hơn.”
Hoạt động này nằm trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện, thu hút hàng nghìn tình nguyện viên tham gia. Những suất cơm miễn phí không chỉ là bữa ăn mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh vững bước vào phòng thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, các thí sinh đã có một mùa thi thật sự ấm áp và đáng nhớ. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người.



